📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thời Học Sinh

0 trả lời, 1.084 lượt xem — Trang 1 / 1
TÌNH BẠN
Dẫu  sao  ngày  ấy  đã  gần  rồi
Lo nghĩ muộn phiền cũng chịu thôi
Bè bạn mai đây người tứ tán
Ân tình năm tháng dạ bồi hồi
Chia tay ngấn lệ buồn mi mắt
Ly  biệt  nổi  đau  sầu  tả  tơi
Kỷ niệm ngày qua xin bạn nhớ
Nghiệp thành danh đậu chớ quên lời
LƯU BÚT
Bút người ghi nghĩa tình qua đây
Chuyện kia tốt xấu cứ viết đầy
Lưu bút là ghi điều nhắc nhở
Sổ này được nhắc chuyện buồn hay
Để tình bè bạn ngàn năm nhớ
Cho sự nghĩa nhân muôn thuở đầy
Từng chữ từng dòng tâm ý đó
Gởi lòng nhắn nhủ chuyền qua tay.
                                  Lục Thuỷ Tử

Đăng nhập để trả lời
0