<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-13 11:08:38sonvanle>
Biển có tự bao giờ
Sóng khẽ hôn bờ cát
Gió nhè nhẹ theo về
Hát ru lời tình yêu
Sớm mai lên
Hay nắng chiều
Sóng thầm thĩ...
Lời dịu êm...
Nhẹ nhàng hôn
Nồng nàn lên cát
Như bến bờ em
Môi thơm ngọt mềm.
Sóng khẽ hôn bờ cát
Gió nhè nhẹ theo về
Hát ru lời tình yêu
Sớm mai lên
Hay nắng chiều
Sóng thầm thĩ...
Lời dịu êm...
Nhẹ nhàng hôn
Nồng nàn lên cát
Như bến bờ em
Môi thơm ngọt mềm.
Bước rất nhẹ như lụa mền dưới gót
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay