📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

VIẾT CHO THU * Thơ Mai Thanh Tịnh

0 trả lời, 1.237 lượt xem — Trang 1 / 1
Viết cho thu
               Thơ: Mai Thanh Tịnh

Viết cho thu câu vần chưa xếp lá
Nghe heo may lành lạnh gọi giao mùa
Bài thơ đêm trở mình theo tóc gió
Gọi người ơi! kịp ủ nhớ  hay chưa
 
Bàng thay màu thẩm đỏ cơn mưa
Hương ngọc lan nhẹ nhàng gõ cửa
Trái tim yêu nghe mùa về thắp lửa
Cháy hồn ai giữa mê đắm vội vàng
 
Ta du ca hành khất lang thang
Tìm vết son dán lên ngày thương nhớ
Lắng nghe mùa thì thầm hơi thở
Và tiếng em khe khẽ đốt đợi chờ
 
Viết cho thu đỏ mắt câu thơ
Tứ vần ướt ngôn từ nức nở
Để hong khô chút tình khờ bỡ ngỡ
Em có cho ta màu nắng ngu ngơ...
                           10/2010
 
Mai Thanh Tịnh
Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: 0913.442.711
Email: donghungqt@yahoo.com.vn
Web cá nhân:http://thanhtinh.vnweblogs.com/
Đăng nhập để trả lời
0