📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

GỌI MÙA THU

0 trả lời, 1.101 lượt xem — Trang 1 / 1
                       GỌI MÙA THU
 
              Gọi lá rơi bằng cái nóng nực
              Của những buổi trưa yên tĩnh
              Lá rơi vàng gốc thắm sân
              Để thu về trên cành cây trơ.
              
              Gọi cơn mưa từ những đám mây
              Để thấm vào đất mẹ giọt sữa
              Mưa rơi ướt mái ngôi nhà tranh
              Để thu về trên cầu vồng kia.
 
              Gọi thu về trên mảnh vườn xa
              Bằng cánh bướm nâu trên chiếc lá
              Chiếc lá vàng dưới sân ướt
              Đất ẩm màu mỡ trong giọt mưa.
 
              Gọi thu về bằng tiếng chim ca
              Bằng đôi cánh nhỏ non nớt
              Đậu trên cành miệng líu líu
              Thu về trong buổi trưa thu.
 
                              Weflowerss
Đăng nhập để trả lời
0