📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KỈ NIỆM MỘT THỜI

0 trả lời, 1.311 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-19 10:12:34weflowerss>
             TUỔI HỌC TRÒ
 
              Lại một ngày ăn xoài
        Chua thật mà cứ thích
        Gặm gặm rồi lè lưỡi
        Những khuôn mặt mê ăn.

        Muối ớt một bọc lớn
        Ngăn bàn nào cũng có
        Xoài thì từng bọc to
        Cặp hôm nay nặng thế.

        Thầy mà quay lên bảng
        Là hai,ba ăn nào
        Rột,rột tiếng của xoài
        Năm năm những cái miệng.

        Ôi! Sao mà ngon thế
        Mùi vị của học trò
        Chua ngọt như trái xoài
        Đôi khi cay như ớt.
             
                         Weflowers
Đăng nhập để trả lời
0