📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

DÁNG NHỚ

4 trả lời, 1.187 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-18 15:33:04sonvanle>
Mùa thu nào giờ đã xa
Em về lời thì thầm thật gần
Chiều sân trường hoa tím bâng khuâng

vấn vương rơi gót chân âm thầm


Có một mùa thu thật gần
Lời thì thầm "em về chốn xa".
Chiều sân trường hoa tím như hoang
Nhớ nhung ai mà nắng hanh vàng?

Bước rất nhẹ như lụa mền dưới gót
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-18 15:39:48lathuphai>


Bước chân ai qua ngỏ Thu vàng
Cho màu xanh nhớ mơ màng Thu phai
Em ra ngỏ vắng chờ ai
Rừng Thu chiết lá u hoài lối xa

lathuphai

lathuphai
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-18 16:01:49sonvanle>
Thu buồn rả rượi nơi xa
Em hong tóc ngắn,để mà thu yêu
Cuối ngày mây tím trời chiều
Thu vàng tiển biệt,tình yêu xa vời
Chỉ còn vị ngọt trên môi
Thấm trong vị đắng những lời Thu yêu
Bước rất nhẹ như lụa mền dưới gót
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-18 15:41:31lathuphai>


Tóc em dài vấn vương chiều
Gió lay sợi vướng mây...diêu bông sầu
Trăng in đáy nước bạc màu
Thuyền du ngoạn thuỷ chở sao sa ngàn

...
lathuphai
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: sonvanle

Thu buồn rả rượi nơi xa
Em hong tóc ngắn,để mà thu yêu
Cuối ngày mây tím trời chiều
Thu vàng tiển biệt,tình yêu xa vời
Chỉ còn vị ngọt trên môi
Thấm trong vị đắng những lời Thu yêu



Thu xưa nay đã xa  rồi
Còn gì đâu nữa bồi hồi đợi trông
Thu xanh xao , tím mênh mông
Vầng trăng ảm đạm chênh chông tròng trành
Tình như chiếc lá lìa cành
Chỉ còn âm hưởng mong manh tan giòn


Đăng nhập để trả lời
0