📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thông Đông Lạnh

60 trả lời, 7.298 lượt xem — Trang 3 / 3
Trích đoạn: Cội Thông

Cội Thông
Giữa những vùng tuyết trắng
Quanh năm lạnh băng băng
Trời ban cho mầm sống
Vươn lên một cội thông
Qua bao mùa thay đổi
Nhành lá vẫn xanh tươi
Mưa, tuyết, gió, bão, giông
Vẫn cuồng ngông đứng mãi







Cội thông trông vững chảy
Không tính tháng tính ngày
Dù tuyết trắng bão giông
Vẫn cuồng ngông đứng thẳng.

Trời đông tuy tuyết trắng
Thông vẫn cứ kiên gan
Thông ơi ! Thông cố nhé.
Dù gian khó chẳng nề.

 
Thơ PEARL nghe lủn củn quá , Mong Cội thông chỉ bảo thêm.



                                                   
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»