📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vay Ngân Hàng(thơ ĐL)

0 trả lời, 1.210 lượt xem — Trang 1 / 1
Phận nghèo nên phải vay ngân hàng
Miệng thế cười chê phải chịu mang
Vài mụ nhân viên không giúp đỡ
Mấy ông giám đốc lại phàn nàn
Nằm lăn tám hướng xin vay vốn
Lê lết mười phương lạy với van
Bầm ới! đời con sao khổ quá!
Phen này,dành sức sẽ xông càn
PD
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Đăng nhập để trả lời
0