293 trả lời, 35.354 lượt xem —
Trang 3 / 10
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
Cho một người đi
*
Người đi, phố cũng đìu hiu
Hoa bằng lăng tím cả chiều heo may
Nỗi buồn lặng giữa lòng tay
Rêu phong mắt lá đong đầy nhớ mong!
Người đi về phía hừng đông
Mặt trời toả rạng ánh hồng thênh thang
Bỏ quên lời hẹn lỡ làng
Hình như ... đêm tối đã tràn hồn tôi !
Người đi, khát vọng xa xôi
Tôi ngơ ngác với bồi hồi đớn đau
Tưởng rằng mưa nắng còn nhau
Ngờ đâu...khăn áo qua cầu gió bay .
Người đi, đời lắm đổi thay
Làm sao tôi biết rủi may kiếp người
Chia xa... kỷ niệm ngậm ngùi
Niềm riêng khắc khoải ... nghẹn lời thơ tôi !
Tâm An
---------------------
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
KHÔNG ĐỀ
Anh không giữ nổi tình yêu
Để cho chim sáo một chiều sang sông
Thì thôi lòng phải dằn lòng
Bong bóng vỡ mất còn mong đợi gì !?
..............Tâm An
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
ĐÊM THU
Thơm phức đường xa hương cốm mới
Cây bàng xoè tán hứng sương rơi
Đêm thu huyền hoặc quỳnh trinh nở
Thao thức bên thềm một khách thơ !
Tâm An
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
#65 —
13.03.2006 03:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-13 03:54:34Tâm An>
VÔ ĐỀ
Anh nồng nàn quá, em hờ hững
Ngậm ngùi ta nói tạ từ nhau
Ngờ đâu tình cứ theo người mãi
Nặng trĩu tim ai một nỗi sầu!
Tâm An
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
MONG
Hồi hộp mở cửa ra
Tưởng là anh đứng đợi
Mắt phủ đầy bóng tối
Khi chạm vào khoảng không !
Tâm An
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
LÊN CHÙA
Người đi xin lộc, cầu may
Tôi đến ăn mày cửa Phật chữ “An”
Đường đời còn lắm gian nan
Sắc - không hư ảo có tràn hồn thơ ?!
Chùa Non Nước, 2004
....................Tâm An
( Bài thơ đã đăng trên tuyển tập Áo Trắng)
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
#69 —
15.03.2006 08:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-18 11:55:49Tâm An>
Lỡ
Thế là lỡ dở nhịp cầu
Bèo trôi, nước chảy, nỗi sầu chia đôi
Tưởng rằng ngày tháng phai phôi
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
#70 —
20.03.2006 02:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-21 07:26:34Tâm An>
CHỜ FONE
Ngồi nhìn điện thoại lặng im
Mắt ngân ngấn nước, trái tim phập phồng
Người xa - biết nhớ hay không
Chiều nay có kẻ mỏi mong chuông dồn …
.
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Xin lỗi em yêu
Xin lỗi nhé em ơi người yêu dấu
Không phải anh quên em thật vậy đâu
Vì công việc vì mãi những lo toan
Nên quên mất mình có phone cần gọi
Xin lỗi nhé em yêu đừng gậin dỗi
Nước mắt trào anh thấy rất xót xa
Xin lỗi nhé em yêu mai anh sẽ
Về bên em em đừng khóc nữa mà
JC, bài thơ của JC có thể "mượn" để giải quyết tình huống giận dỗi của các cặp tình nhân rất tốt. TA bái phục JC (và nhiều thành viên khác của VNTQ vì tài phóng bút cảm xúc - cảm tác ). Chân thành cảm ơn JC nhiều nhiều ! Mến !
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.548
Từ: 21.02.2006
Trạng thái: offline
TA quá khen chứ JC tùy hứng là thơ thôi. Thích làm thơ thôi ấy mà
Em hỡi
Em yêu hỡi hôm qua anh về trễ
Nên em buồn em giận thật vậy sao
Tình chúng ta qua bao tháng năm dài
Sao em chẳng tin lời anh nói
Anh đã nói anh yêu em thật sự
Vì lo toan nên trễ hẹn cùng em
Anh biết anh là người mang tội lỗi
Xin đừng buồn vì anh người trễ hẹn
Đừng giận dỗi em ơi đừng nước mắt
Nước mắt em là máu của tim anh
Giọt máu rơi anh chua xót trong lòng
Thà anh bị trăm ngàn lần hơn thế
Cười đi nhé em ơi cười đi nhé
Một nụ cười làm xao xuyến lòng anh
Nắm tay nhau đừng giận dỗi nữa mà
Anh hứa đó anh yêu em mãi mãi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
#74 —
18.10.2006 11:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-18 20:06:36diên vỹ>
Lỡ
Thế là lỡ dở nhịp cầu
Bèo trôi, nước chảy, nỗi sầu chia đôi
Tưởng rằng ngày tháng phai phôi
Em và tôi sẽ quên nơi hẹn hò…
Ở đời ai học chữ “ngờ”
Tôi mơ mộng mãi câu thơ thủa nào
Em xa như một vì sao
Nỗi buồn cố giấu nôn nao lòng người!
Giữa bao dâu bể cuộc đời
Giật mình trót lỡ để rơi lời thề
Một ngày chợt tỉnh cơn mê
Ngậm ngùi nuối tiếc bộn bề … xưa ơi!
Bao giờ em lại sang chơi
Cho sông bớt cạn, cho tôi bớt sầu
Em bây giờ ở nơi đâu
Về đây ta nối nhịp cầu duyên quê !?
r
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
#75 —
15.03.2006 09:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-15 09:29:17Tâm An>
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
MỘT THOÁNG
LẠNG SƠN
***
Nghiêng nghiêng bóng núi
Cong cong cung đường
Xa xôi chẳng quản
Ta về Lạng Sơn …
Chợ đêm phố núi
Đông vui lạ thường
Đâu nàng Tô Thị
Ướt đầm đêm sương ?
Cùng em ngược dốc
Ta về Tân Thanh
Trạng nguyên đỏ rực
Hoa treo đầu cành.
Người đông, đường hẹp
Sáng gương mặt người
Nụ cười rạng rỡ
Nhớ hoài…Lạng Sơn…!
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.548
Từ: 21.02.2006
Trạng thái: offline
Em đi
Em đi để lại dư âm cũ
Một mình anh ôm ấp tháng năm
Đống tro tàn kỉ niệm năm xưa
Tập lưu bút còn ghi dòng thơ dại
Em ra đi còn gì em hỡi
một mối tình em đã mang theo
Em để nửa hồn thương đau mãi
Một nửa kia anh đã mất rồi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
ĐA ĐOAN
Dẫu rằng không thể yêu người
Sao còn hoài nhớ những lời nên quên
Thương một bên, giận một bên
Đa đoan lối ấy lòng thêm rối bời !@
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
CHIA
Chia nghi ngờ cho anh
Tình ta thành dang dở
Em chia một lời hứa
Anh có còn như xưa !?
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
Hỏi gió heo may
Bình cũ, hoa vẫn còn tươi lắm
Thương lời năn nỉ một chiều mưa
Trách mình không học “quên để nhớ”
Heo may giờ đã lỗi mùa chưa ?!
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
Với mình
Đã không còn những giận hờn
Người đừng trách nữa
Buồn hơn một mình!
Đã không giữ được chữ “tình”
Ừ thôi, quên lãng
Bòng hình nhạt phai
Ta đi với phồ - là hai
Ngày xưa …sao cứ nhớ hoài
Tình ơi!
“Gió đưa cây cải về trời…”
Câu ca còn đó
Cuộc đời lạ chưa ?!
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
HỎI NGƯỜI XA BIỂN
Ta từ độ tiễn người đi biển động
Sóng bạc đầu ào ạt vỗ bờ đau
Người từ độ đem tình theo xứ lạ
Tháng năm dài người có nhớ thương nhau ?!
Nb, 5/2005
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
MƠ MỘT NỤ CƯỜI
Nụ cười sẵn ở trên môi
Mà sao người cứ bắt tôi phải chờ
Vì yêu nên hoá thẩn thơ
Tình câm đêm chợt ngủ mơ người cười ...
NB, 4/2005
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
KÝ ỨC
Tôi về lại đường tình ai lỡ hẹn
Gió xuân thì buông xuống nhánh thông non
Em tuổi dại bây giờ không thấy được
Ngày xưa ơi! Trong ký ức vẫn còn...
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
HỎI NGƯỜI XA BIỂN
Ta từ độ tiễn người đi biển động
Sóng bạc đầu ào ạt vỗ bờ đau
Người từ độ đem tình theo xứ lạ
Tháng năm dài người có nhớ thương nhau ?!
Nhớ bến xưa
Thuyền anh đã lênh đênh sóng gió
Bao ngày qua lạc lối bến yêu xưa
Tuy xa nhau nhưng thuyền vẫn nhớ về
Bến cũ ơi xin chờ xin đợi
To : JC, TA chẳng biết nói gì nữa, lại cảm ơn bạn đã ghé qua mảnh vườn nhỏ bé của TA và để lại quà tặng cho người làm vườn vậy ! Thân mến ![sm=----.gif][sm=----.gif][sm=35.gif][sm=35.gif]
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
Bác tôi
*
Bác tôi tóc chớm bạc rồi
Vẫn độc thân với nụ cười héo hon
Tôi từ có chút lớn khôn
Biết thương bác, là biết buồn chiến tranh
Lấy chồng - tóc bác đương xanh
Niềm vui chưa trọn cũng đành chia xa
Năm năm, tháng tháng dần qua
Bác mòn mỏi ngóng người ra chiến trường
Đợi chờ chín nhớ, mười thương
Để rồi đứt gánh giữa đường ...Bác ơi !
***
Đi , về lầm lụi giữa đời
Trăng tà bóng xế ngậm ngùi xót đau
Một người khuất bóng từ lâu
Một người còn mãi hát câu chung tình
Nắng mưa, ấm lạnh một mình
Câu thơ tôi viết cũng thành chênh vênh
Bác như thuyền nhỏ lênh đênh
Giấc mơ làm mẹ dập dềnh sóng xô !
-----------------------
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.548
Từ: 21.02.2006
Trạng thái: offline
Chào Tâm An. Có gì đâu chứ. Có khi mình còn phải cám ơn tâm An lại đó vì đã tạo ra những thi hứng cho mình. Thanks nhiều nhé
Gởi bạn !
Gởi tri kỉ những người yêu thi sĩ
Một vần thơ lai láng chút ân tình
Gởi cho tất cả người yêu đó
Biết có người nào thật dạ không?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: James Carlos
Chào Tâm An. Có gì đâu chứ. Có khi mình còn phải cám ơn tâm An lại đó vì đã tạo ra những thi hứng cho mình. Thanks nhiều nhé
Gởi bạn !
Gởi tri kỉ những người yêu thi sĩ
Một vần thơ lai láng chút ân tình
Gởi cho tất cả người yêu đó
Biết có người nào thật dạ không?
Gửi thi sĩ
Đành tự nhủ, chỉ là yêu thi sĩ
Những bài thơ đã nói hộ tấm lòng
Đời bề bộn, trái tim thì bé nhỏ
Thơ với người - có hội nhập nhau không?
---
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0