📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BÊN ĐỜI VÀI MẢNH TÌNH RƠI

2 trả lời, 1.273 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-01 10:16:56Ngày mới>
Tôi đã đánh rơi vài mảnh tình
Quanh đó đâu đây giữa cuộc đời
Dạo bước rong chơi mong tìm lại
Để còn được thấy chút niềm tin
Vì yêu không là con sóng lớn
Vẫn cứ yêu đương chút thật thà
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Ngày mới

Tôi đã đánh rơi vài mảnh tình
Quanh đó đâu đây giữa cuộc đời
Dạo bước rong chơi mong tìm lại
Để còn được thấy chút niềm tin
Vì yêu không là con sóng lớn
Vẫn cứ yêu đương chút thật thà

 
     Vì yêu không là con sóng lớn
     Nên cứ đùa sóng giửa trùng khơi
     Từng đợt sóng trào lên khoé môi
     Thật thà mắt mở buồn chơi vơi.
Đăng nhập để trả lời
0
Hj tat ca moi ngươj[:)]
Đăng nhập để trả lời
0