📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Văn

Tình Lặng

0 trả lời, 3.832 lượt xem — Trang 1 / 1
             Yêu [sm=40.gif]

Tình yêu là gì? tôi hỏi em

Em lặng im cuối đầu không nói

Em hiểu rỏ tình tôi từ buổi ấy

Nhưng giả vờ em còn rất... ngây thơ

Tôi yêu em ngay trong cả giấc mơ

Nụ cười ấy khiến hồn tôi... ngơ ngẩn

Tôi yêu em yêu chân thành say đắm

Dẫu biết rằng... em chẳng nghĩ về tôi
 
                                       [sm=7.gif] Kim Thoa [sm=40.gif]

Kim Thoa
Đăng nhập để trả lời
0