📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Phòng Lưu Trữ

CAO NGUYÊN - NHỮNG ĐÊM...KHÔNG NGỦ

0 trả lời, 211 lượt xem — Trang 1 / 1
NHỮNG ĐÊM...KHÔNG NGỦ
 
Ta chẳng hề muốn ngủ
Ta muốn thức với đời
Bởi ta khao khát sống
Buộc thời gian chậm trôi...
 
Một đêm ta không ngủ
Ta sống dược hai ngày
Cả đời ta ngủ ít
Đời chẳng dài lắm thay...
 
Đêm đêm nằm thao thức
Ru ánh điện phố phường
Sương giăng đầy ngõ phố
Khiến cho lòng vấn vương
 
Em ở đâu, xa lắm...
Vời vợi bóng trăng rằm
Đêm nay em thức nhé
Để tình ta ghé thăm...
 

[sm=a%20flower%20for%20her.gif]....

 
Đăng nhập để trả lời
0