📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Muối Luật

3 trả lời, 1.245 lượt xem — Trang 1 / 1
Thưa quý vị thi hữu kính mến!
Thơ đường là một thể thơ khó vì người viết phải vừa họa từ vừa đối câu.
Bản thân của tôi rất mến Thơ Đường,như không có khả năng và không dám làm.Vì vậy,tôi sáng chế ra thể thơ "Phú Muối".
Tạm gọi là thơ Muối Luật vậy!

Ta về kéo đẩy giấc mơ trần
Thế giới thực hư loạn thế nhân
Phiêu lãng ngược xuôi trong trời đất
Bao lần sương gió thấm da trần
Buồn chăng duyên phận đà chưa tới
Thềm vắng lá hoa rụng khắp sân
Em mãi lược gương sang bến đó
Đảo điên cười khóc trí bần thần

Các chữ được tô màu là đối nghĩa với nhau(xanh đối với đỏ)

Mong mọi người hưởng ứng ! để ủng hộ cho tui!
Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ý tứ bất ngờ bay cao
pd
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Phiêu Dao

Thưa quý vị thi hữu kính mến!
Thơ đường là một thể thơ khó vì người viết phải vừa họa từ vừa đối câu.
Bản thân của tôi rất mến Thơ Đường,như không có khả năng và không dám làm.Vì vậy,tôi sáng chế ra thể thơ "Phú Muối".
Tạm gọi là thơ Muối Luật vậy!

Ta về kéo đẩy giấc mơ trần
Thế giới thực hư loạn thế nhân
Phiêu lãng ngược xuôi trong trời đất
Bao lần sương gió thấm da trần
Buồn chăng duyên phận đà chưa tới
Thềm vắng lá hoa rụng khắp sân
Em mãi lược gương sang bến đó
Đảo điên cười khóc trí bần thần

Các chữ được tô màu là đối nghĩa với nhau(xanh đối với đỏ)

Mong mọi người hưởng ứng ! để ủng hộ cho tui!



Không hiểu bài này có đúng như PD muốn không??

Muối Đường

Một giấc đi về trọn cõi trần
Mơ màng thức ngủ cũng hư thân
Phù vân lên xuống ôm đời trọc
Kết cuộc có không thấy trụi trần
Nhập thế bắt buông đi khắp cõi
Xa đời được mất hết si sân
Trăm năm ngày tháng lùa như gió
Thôi nhé buồn vui phơn phớt thần

HH
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-22 22:52:58Chu Ha>
Trích đoạn: Hữu Hạnh

Trích đoạn: Phiêu Dao

Thưa quý vị thi hữu kính mến!
Thơ đường là một thể thơ khó vì người viết phải vừa họa từ vừa đối câu.
Bản thân của tôi rất mến Thơ Đường,như không có khả năng và không dám làm.Vì vậy,tôi sáng chế ra thể thơ "Phú Muối".
Tạm gọi là thơ Muối Luật vậy!

Ta về kéo đẩy giấc mơ trần
Thế giới thực hư loạn thế nhân
Phiêu lãng ngược xuôi trong trời đất
Bao lần sương gió thấm da trần
Buồn chăng duyên phận đà chưa tới
Thềm vắng lá hoa rụng khắp sân
Em mãi lược gương sang bến đó
Đảo điên cười khóc trí bần thần

Các chữ được tô màu là đối nghĩa với nhau(xanh đối với đỏ)

Mong mọi người hưởng ứng ! để ủng hộ cho tui!



Không hiểu bài này có đúng như PD muốn không??

Muối Đường

Một giấc đi về trọn cõi trần
Mơ màng thức ngủ cũng hư thân
Phù vân lên xuống ôm đời trọc
Kết cuộc có không thấy trụi trần
Nhập thế bắt buông đi khắp cõi
Xa đời được mất hết si sân
Trăm năm ngày tháng lùa như gió
Thôi nhé buồn vui phơn phớt thần

HH



 
Về đi
 
Về đi lưu luyến cũng tay trần
Họa phước tùy duyên gửi huyển thân
Nhân quả xoay vần trong cõi thế
Trả vay giao chuyển chốn đường trần
Tâm lòng chớ để mang si hận
Tình ý đừng cho nhiễm ái sân
Thương hải tang điền đời vạn nẻo
Tỉnh mê tinh tấn kẻo hư thần
 
Chu Hà
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-23 12:19:21nhabe>
Trích đoạn: Phiêu Dao

Thưa quý vị thi hữu kính mến!
Thơ đường là một thể thơ khó vì người viết phải vừa họa từ vừa đối câu.
Bản thân của tôi rất mến Thơ Đường,như không có khả năng và không dám làm.Vì vậy,tôi sáng chế ra thể thơ "Phú Muối".
Tạm gọi là thơ Muối Luật vậy!

Ta về kéo đẩy giấc mơ trần
Thế giới thực hư loạn thế nhân
Phiêu lãng ngược xuôi trong trời đất
Bao lần sương gió thấm da trần
Buồn chăng duyên phận đà chưa tới
Thềm vắng lá hoa rụng khắp sân
Em mãi lược gương sang bến đó
Đảo điên cười khóc trí bần thần

Các chữ được tô màu là đối nghĩa với nhau(xanh đối với đỏ)

Mong mọi người hưởng ứng ! để ủng hộ cho tui!

chào Phiêu Dao, nhabe cũng "rất mến Thơ Đường" ...nhưng không làm được...nên vô thử thơ "Muối" chút [:)]

sáng tối

đi về ăn ngủ như mọi ngày
trần gian vui buồn mặc ai ai
ngày ngày lên xuống coi phong cảnh
đêm đêm thức ngủ cũng đọc thơ
sáng ra hít thở vài động tác
chiều về chạy nhảy mấy vòng sân
hoàng hôn sáng tối ngoài hiên vắng
với tay tắt bật mấy ngọn đèn


nhabe
Đăng nhập để trả lời
0