📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ và Đời

31 trả lời, 3.361 lượt xem — Trang 2 / 2
Lần đầu tiên anh gặp em trên đường
Anh vẫn thấy em đẹp như một nàng tiên
nụ cười nàng khiến trái tim anh rung lên
Bởi vì sao ư!
Anh đã yêu em rồi
Anh không biết em có yêu anh không?
ôi! nhìn em anh đã nhận ra rằng:
Em là mối tình đầu của anh

Nếu một ngày tình yêu đã đến
Anh sẽ là cánh bướm để được bên em
Nếu em thương ngủ kĩ
Anh sẽ là đồng hồ báo thức
khi em buồn và chán nản
Anh sẻ là người bạn tri kỉ của đời em




Đăng nhập để trả lời
0
Lặng
 
Không gian yên lặng quá
Chỉ mình em và gió
Nghe tiếng gió rít qua khe cửa
Lạnh lùng …
Nghe có tiếng bước chân
Lúc xa lúc gần
Có phải anh, người em đang mong ngóng?
Nắng vẫn gắt
Trời Sài Gòn nóng bỏng
Hay tim người đang loạn nhịp nhớ thương
Một người dưng …
Em nhớ cái cảm giác dịu êm
Khi ở bên anh
Tựa đầu vào vai anh
Nghe tim mình thổn thức,
Em nhớ bàn tay em
Lần đầu trong tay anh
Đỏ mặt.
Người ta gọi đây là “Rung động”
Hay  đây là “Hạnh phúc”?
Thời gian cứ  vội vàng trôi vụt
Yên lặng để nhìn và cảm nhận
Ánh mặt, bờ môi, tất cả
Bây giờ là của em
Là của anh
Rồi sẽ là của ai
Khi ở đây qua mất!
Hãy giữ lại những gì đẹp nhất
Phải không anh?!
Đường đời bước có bao lần ta vấp
Vết thương nào chẳng có một nguyên do
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»