711 trả lời, 48.002 lượt xem —
Trang 23 / 24
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 141
Từ: 30.01.2007
Trạng thái: offline
#661 —
13.06.2011 19:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-13 19:19:35unghoadaphu>
Những con tầu
Như xưa lại chuyện những con tầu
Chẳng biết quê nhà nó ở đâu
Vất vưởng lang thang không bến bãi
Nhân vì biển động ghẹ vào nhau
- UHDP 13/06/2011
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
#662 —
17.06.2011 19:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-17 19:26:25tieudien>
vô đề
những là hữu nghị với hòa bình
lời vàng tám chữ giữ đinh ninh
đảo đá xa xôi còn tranh chấp
lưỡi bò ngang ngược lại mò rình
máy bay mấy lượt khoe súng đạn
tàu chiến vài phen dọa đao binh
hàng xóm đã nghìn năm quý báu
lên cơn.... đâu kể chút chi tình
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
vô đề
ngày xưa đánh mỹ, dựa nga, tàu
nay khéo cùng nhau hút mỏ dầu
nhớn bé chia bôi đồng lờ lãi
đông tây ấp ủ mộng sang giàu
khủng hỏang vài anh cơn rỗng túi
đầu tư mấy chú buổi vênh râu
hãy còn nóng máu đe thiên hạ
tên lửa trong kho chửa hết đâu
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
đá vọng phu
đầu non ai đó đứng chi đây
muốn ngắm biển chăng, vơi lại đầy
kẻ đã xa xôi ngàn ngọn sóng
người còn ai oán vạn trùng mây
sữa mẹ đôi dòng đành khô cạn
hài nhi một bóng vẫn thơ ngây
oan khiên nào biết từ đâu tới
gửi lại thân này với cỏ cây
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
vô đề
người ta súng đạn chĩa vào nhau
xương tan thịt nát, ngán gì đau
lửa khói dân nghèo đành dạ chịu
bạc tiền quan chức mặc lòng thâu
đã muốn răn đe tòan thế giới
còn toan cướp bóc cả địa cầu
đúc lấy vàng thoi bày để ngắm
lòng tham ai biết mấy là sâu
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
#666 —
21.06.2011 20:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-21 20:05:27tieudien>
vô đề
ngày nay lớp nhỏ cũng đi thi
giám khảo gõ đầu những bé bi
đua sức, đua tài, đua quan hệ
chạy trường, chạy lớp, chạy phong bì
tham khảo các môn, thêm vào nhé
học thêm các buổi, cố lên đi
nay mai đỗ đạt nhiều bằng cấp
danh vọng, tiền tài chẳng thiếu chi
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
vô đề
dập dồn lại nổi sóng biển đông
nghe chừng giọng lưỡi lắm hơi đồng
thế giới xem ra chưa đủ nóng
chủ quyền ngó lại cũng là không
lửa khói lính quan lăm le đốt
bình yên dân chúng mỏi mòn trông
mới học ở đâu nghề cướp giật
còn toan xác cú mượn lông công
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
vô đề
ngày ngày cứ phải cạo hàm râu
hết râu mà chẳng hết nỗi rầu
thắt lưng dài mãi theo bụng cóc
thuốc cảm nhiều thêm với mũi trâu
vợ bé mải ham nhà cửa lớn
tuổi cao chẳng thích ái tình lâu
muốn hỏi thiên đường ra sao nhỉ
lên đó thì ăn ngủ ở đâu
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
đốt rạ giữa đồng
nhà ai vun rạ đốt giữa đồng
cay mắt láng giềng có biết không
khói bụi đau đầu khổ cả xóm
rác rơm nhẹ gánh sướng mình ông
bác quyền đang thức hay đang ngủ
cụ thủ có nghe hay có trông
phường phố mịt mù như hun chuột
còn ai chưa hiểu kiểu ..... nhà nông
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
Chúc
Dưới đào xin kính chúc mọi nhà
Năm mới yên bình thưởng thức hoa
Nhà nông cày cấy vui ngô lúa
Bác thợ nghỉ ngơi đẹp cửa nhà
Tết đến hăng say dzô lít một
Xuân về phấn khởi đẻ sinh ba
Tài lộc dồi dào năm châu lục
Quanh năm khỏe mạnh mãi không già
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
Đổi giờ
Tấp tểnh lo toan cuộc đổi giờ
Phố phường chen chúc rất nên.... thơ
Công chức công nhân chạy cuống quýt
Trẻ con trẻ lớn học mệt phờ
Rộng hẹp, người đời giương mắt ngóng
Tắc thông, dân rách mỏi cổ chờ
Phen này thử sức coi cho biết
Có nên, hay khéo chuyện lờ vờ
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
lại đổi giờ
nỏ biết mô ra cái lão ăng
giao thông nó bảo phải mần răng
đã chật, đường đi bày vớ vẩn
đang yên, giờ giấc đổi lăng nhăng
có giỏi, cháu con không mệt sức
nếu tài, thiên hạ đỡ hao xăng
tiến sĩ, giáo sư đâu hết cả
để cho bợm nhậu nó hung hăng
td
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
biết hải phòng
thế giới hôm nay biết hải phòng
có ông quan huyện rất oai phong
cướp của, còn mong bao mới đủ
bắt người, cứ tưởng thế là xong
bữa trước mẩm không ai cản mã
phen này chắc có đứa đi tong
muốn hỏi ô dù nào lớn vậy
mới huyện xem ra đã lắm ngông
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
#674 —
14.07.2012 07:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-07-14 16:20:56tieudien>
THĂM
vào thăm ông bạn thấy ung thư
hỏi có đau không, đáp ứ ừ
rượu uống tây ta rồi tàu lậu
đồ ăn gà lợn lại bào ngư
vàng lá thuê giường nằm êm ái
đô la mua thuốc uống từ từ
chờ mai kết quả soi với chụp
bán dăm mảnh đất chắc là dư
td
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
#675 —
27.04.2011 19:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-27 19:33:40tieudien>
Trích đoạn: lethutrang
giả vờ ... già
ra ngõ, ai trông cũng bảo già
người thì chào bác, kẻ chào bà
dạo bước vườn hoa chân lảo đảo
ngó nhìn báo ảnh mắt gật gà
thịt chó nhật tân nhai móm mém
gió nồm tam đảo ngủ la đà
bạn hỏi chuyện đời, quên với nhớ
một cục lương hưu đếm mặn mà
tđ
......................................
Ai Bảo Già......
Sao nói người ta đã bị già?
Xuân xanh còn đó lại kêu bà
Hân hoan nắng sớm không buồn bã
Phơi phới gió chiều chẳng gật gà
Một nụ hoa hồng vươn rực rỡ
Dăm cành lá liễu rũ la đà
Xin thưa bằng hữu còn tươi tỉnh
Mời nói bạn mình mãi mặn mà...
lethutrang
27/4/2011
nào dám chi đâu bảo bạn già
chỉ là trịnh trọng gọi là bà
bữa sáng tòan nom xơi bún vịt
tiệc xuân chỉ thấy xé thịt gà
ba ký nghêu tươi nhậu thẳng cánh
một mớ bia lon uống quá đà
bằng hữu ghé chơi còn bận ... ngủ
hôm rồi dăm bảy cuộc thôi mà
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 417
Từ: 25.02.2011
Trạng thái: offline
#676 —
29.04.2011 07:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-29 07:51:22caoletrantranquoc>
nào dám chi đâu bảo bạn già
chỉ là trịnh trọng gọi là bà
bữa sáng tòan nom xơi bún vịt
tiệc xuân chỉ thấy xé thịt gà
ba ký nghêu tươi nhậu thẳng cánh
một mớ bia lon uống quá đà
bằng hữu ghé chơi còn bận ... ngủ
hôm rồi dăm bảy cuộc thôi mà
tđ
Tủi...
Đang tuổi xuân xanh đã bảo già
Nghe qua chán quá bởi thành bà
Nắng mưa thời đến mùa thơ thẩn
Trăng gió thì đang hội gật gà
Dạo ấy buồn thương dâng chót vót
Độ này khóc tủi chảy la đà
Mấy ai chịu lấy hàng xài lại
Thôi thế cam lòng ế vậy mà
clttq
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#677 —
29.04.2011 09:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-23 00:28:58lethutrang>
nào dám chi đâu bảo bạn già
chỉ là trịnh trọng gọi là bà
bữa sáng tòan nom xơi bún vịt
tiệc xuân chỉ thấy xé thịt gà
ba ký nghêu tươi nhậu thẳng cánh
một mớ bia lon uống quá đà
bằng hữu ghé chơi còn bận ... ngủ
hôm rồi dăm bảy cuộc thôi mà
tđ
................................
THĂM BẠN
Cám cảnh đường xa thăm bạn già
Đây thì chào Bác, đó chào Bà
Mâm cơm mời mọc thêm canh vịt
Bát cháo dâng tặng có thịt gà
Bàu Đá Gò Đen từng uống cạn
Lẩu Thái, Bò Kho cũng ăn đà
Thân thương còn nhớ kêu bằng hữu
Ghen ghét giờ đây gọi mặn mà
lethutrang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
lỡ làng
vì ai nay đã lỡ đường tình
nửa đời ôm một tấm băng trinh
thuở xưa cha mẹ thường bảo : khéo
hôm trước bạn bè vẫn kêu : xinh
kén chọn tượng một pho rực rỡ
mộng mơ sao một ánh lung linh
người đã xa rồi, người vẫn đợi
uổng công lão nguyệt dệt tơ tình
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 417
Từ: 25.02.2011
Trạng thái: offline
#679 —
30.04.2011 07:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-30 08:06:11caoletrantranquoc>
lỡ làng
vì ai nay đã lỡ đường tình
nửa đời ôm một tấm băng trinh
thuở xưa cha mẹ thường bảo : khéo
hôm trước bạn bè vẫn kêu : xinh
kén chọn tượng một pho rực rỡ
mộng mơ sao một ánh lung linh
người đã xa rồi, người vẫn đợi
uổng công lão nguyệt dệt tơ tình
tđ
Đợi.....
Tìm mối lương duyên ở cõi tình
Hỏi đâu chốn mộng, tấm trung trinh?
Đông Thu chân sáo làn môi thắm
Xuân Hạ tóc lay đôi mắt xinh
Ước vọng đổi dời trăng chiếu sáng
Mộng mơ thay cả nắng lung linh
Thời gian đi mãi lòng còn đợi
Bóng dáng hùng anh, dệt chữ tình
clttq
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
Thơ cổ thời đường thể khó chơi
Ngữ ngôn sàng lọc chẳng nhiều lời
Đường thi sắc nét nhiều hàm ý
Cung bậc nổi chìm thấu đất trời
Bảy chữ tám câu như phượng múa
Từ vàng năm sáu, thở ra hơi
Văn chương nghiệp chướng quên ăn ngủ
Thi hữu thi huynh tình chẳng vơi .
tuyẹn 45
một cõi đường thi bác vẫn chơi
ngắn câu mà vẫn đượm ý lời
đẹp đẽ còn phong sau bức vách
thơm tho đã tỏa khắp phương trời
bẩy chữ chỉnh trang moi nát óc
năm vần đưa đẩy nghĩ hao hơi
muốn học thánh nhân sao khó vậy
một chai thôi cứ việc đầy vơi
tđ
ghé thăm nhà bác chút nhé
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
chẳng đỏ, nay em cũng đã hồng
đường đời sóng gió biết bao không
nghĩa bạn dạt dào mây bắc hải
tình cha man mác bóng tùng thông
ngắm lại bao cuộc sầu vắng lặng
nhìn lên muôn sự khổ mênh mông
ngày nay một nụ còn vương vấn
mặc khách trần ai có hiểu lòng
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 711
Từ: 09.07.2010
Trạng thái: offline
#687 —
04.01.2011 14:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-04 14:24:45tieudien>
chào cả nhà, mãi mới vào được vì trục trặc mạng. thấy nhớ mọi người quá.
thôi đầu năm chúc mọi người vui vẻ và mạnh khoẻ nhiều nhé.
có vài vần mọi người đọc chơi cho vui nhé
vô đề
hoa hậu sao đành núp mái tranh
cặp với đại gia chốn thị thành
nhà ngói mười tầng leo có mỏi
ghế bành bốn bánh chạy không phanh
lướt sóng ngày ngày theo giá chứng
nhảy sàn tối tối mở sâm banh
đẹp giấc mộng đời em cao cẳng
thiếu vải thừa vàng quấn cổ quanh
tđ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
#689 —
04.01.2011 16:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-04 16:09:18lethutrang>
tieudien à
Mừng bạn trở về VNTQ.
Bạn nhờ lethutrang chép hộ bài thơ
Bây giờ lethutrang hoà với bài thơ này nhé
Chúc Bạn nhiều niềm vui khi trở lại Diễn Đàn. Thân
trách cứ trời sinh lắm má hồng
để trai theo đuổi luống hao công
hoa đẹp bướm nao không múa lượn
trái thơm ong ấy có ngồi trông
gá nghĩa chỉ mong tình ái đậm
trải đời đâu biết bạc tiền không
trôi dạt cũng đành vương kiếp nợ
nào khi ở lỗ với ăn lông
td
Đến với vườn chơi lắm nụ hồng
Chỉ vờn qua lại uổng cho công
Gái xinh trai ấy theo hoài lượn
Hoa đẹp bướm nao đuổi mãi trông
Nhân thế ân tình trao khối bạc
Nghĩa đời yêu nhớ trả tiền không
Có vay rồi trả là kiểu nợ
Ai cũng từng qua kiếp ở lông
lethutrang
★
★
★
★
★
0