📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hồn mơ!!!

0 trả lời, 1.211 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-12 04:29:24windneu>
Một ngày xa em không còn Hoài Niệm!
Liếc tìm anh trong hỗn tạp ngoài kia

Và...anh ư...???
Em sẽ tin, sẽ yêu, sẽ nhung nhớ
Sẽ đợi chờ, sẽ sánh bước - chung đôi
Sẽ góp nhặt hết hồn yêu lưu lạc
Dâng tặng anh hồn yêu vẹn tuyệt vời!

Còn với em...!!!
Xin hãy đợi để em được yêu Gió
Xin hãy chờ cho em được tin Mưa
Xin đừng vội, em muốn làm thi sĩ
Viết về anh-hằng số trái tim yêu

Nhưng...
Hồn yêu em lưu lạc chốn xa xăm
Chẳng thể ghép một hồn yêu trọn vẹn
Em vẫn tiếc! Hoài Niệm! Em vẫn biết!
Nên em chỉ dám Liếc mắt tìm anh...
Gió Tan
Đăng nhập để trả lời
0