📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Cà Phê Thư Quán

Theo Dòng Đời Trôi!

32 trả lời, 15.679 lượt xem — Trang 2 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-23 09:58:43Ct.Ly>
OH !!Carol



Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-23 10:01:10Ct.Ly>
Khúc Giao Mùa




Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-28 05:00:00quycotuoidan>
Tombe la neige




[/align]

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo

Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»