📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hà nội chiều ấy

0 trả lời, 1.048 lượt xem — Trang 1 / 1
Hà nội chiều ấy[/align] [/align]Hà nội chiều ấy
Mưa rơi rơi nặng hạt
Gió rung cây xào xạc , lá bay
Anh và em nắm tay
Vội vã
nép dưới hiên nhà
nước mưa tạt vào ướt má

Hà nội chiều ấy
Gió Hồ Tây thổi vào mát rượi
Anh dắt tay em , mắt cười , miêngj nói
Đường Thanh niên ngọt mát tình yêu

Hà nội chiều nay
Anh lang thang tìm về quá khứ
Hoa sữa bên Hồ vẫn thoảng đâu đây
Bách thảo rì rào bóng ai đứng đó
Ngỡ em về gặp mặt chiều nay[/align]
Đăng nhập để trả lời
0