📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRĂNG

2 trả lời, 1.267 lượt xem — Trang 1 / 1
          Trăng rơi khắp khắp trần gian,
Ta đi lượm nhặt ân cần nâng niu.
          Kìa ai vị kỷ chắt chiu,
Không như trăng đẹp cho đều nơi nơi.
           Nhặt trăng từng hạt rơi rơi,
Giấu vào tim đến đời đời mai sau.
           Tình riêng ai đã khổ đau,
TrĂng đêm nay cũng đi vào tâm tư.
           Nhặt trăng ta nhặt từ từ ,
Chớ nên vội vã mà hư trăng vàng.
           Trăng vàng chín mộng ánh vàng,
Đêm trường rơi rụng khẽ khàng quanh ta.
         Thương trăng quí giá ngọc ngà,
Dịu dàng trăng hiểu lòng ta với mình.
                            rằm tháng 9 năm 1996.loimonxp
                                    ( NHẶT - TRĂNG )
                        ___________
 
              TRĂNG LÊN.
                 *****
 Trăng lên sao nỡ một mình ta
 Trong vườn cây lạnh khói sương sa
 
 Bạn hữu thi thơ đâu đó tá
 Vợ con say giấc mộng mơ a
 
 Đói no mặc nó đời bên kể
 Giàu nghèo thay kệ cõi phong ba
 
Ta iêu hiu quạnh trăng mới nể
Trần gian có kẻ lấn Hằng Nga...
                     Rằm tháng năm 2009.loimonxp
                         _______________
 
              CHỨA CHAN ÁNH TRĂNG.
                                *****
          Chứa chan ánh trăng vì ai
          Lung linh không gian
          Lóng lánh mặt nước
          Lắng động từng hạt lúa chín vàng
 
                         Tình ta trong ánh mắt em
                         Trăng tuyệt vời hạnh phúc êm đềm
                          Ta quên đi thân xác
                          Hồn bay vũ trụ hoặc huyền
 
          Sương trên muôn cành lá
          Giọt trăng sáng ngọc ngà
          Ta còn thiết gì mình nữa
          Trải lòng ra thắm hương sắt hoa
 
                       Ánh trăng hiền hòa...
                                               Rằm tháng sáu năm 1994
                                                       loimonxp.
         
                         
loimonxp
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: loimon69xp

         ...
         Thương trăng quí giá ngọc ngà,
Dịu dàng trăng hiểu lòng ta với mình.
                            rằm tháng 9 năm 1996.loimonxp
                                    ( NHẶT - TRĂNG )
                         
                         


Cảm ơn bạn đã vào trang thơ của anhtrangthu, mình sang đây đáp lễ cho bạn được không?

Thân trăng cũng lắm ưu tư
Ai thương trăng được là như thương mình
ATT




Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: loimon69xp

        ...
         Thương trăng quí giá ngọc ngà,
Dịu dàng trăng hiểu lòng ta với mình.
                            rằm tháng 9 năm 1996.loimonxp
                                    ( NHẶT - TRĂNG )
                         
                         


Cảm ơn bạn đã vào trang thơ của anhtrangthu, mình sang đây đáp lễ cho bạn được không?

Thân trăng cũng lắm ưu tư
Ai thương trăng được là như thương mình
ATT

 
quote:

Trích đoạn: loimon69xp

                Trăng Mưa
                     **
     Tôi đã thấy trăng mưa rồi đấy
Trăng nghìn trùng nào có lẻ loi.
        Trăng trong từng giọt mưa rơi.
Phải chăng trăng trải đầy vơi với đời...
                             loimonxp



TTK cám ơn loimonxp đã ghé trang thơ của TTK. Chúc bạn luôn vui với những dòng thơ

Trăng xuân
 
Giữa đêm  xuân nhìn trăng sẽ thấy
Chút hao gầy lẩy bẩy trong mưa
Mơn man ngọn gió lưa thưa
Hằng nga e ngại đã vừa vào mây…
 
Thanh Thanh Khiết
30.3.2010

Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0