Mùa đông sang lạnh lùng trong buốt giá
Trái tim buồn khi quá khứ đã xa
Ôi thời gian phải chi đừng chia biệt
Mãi hư vô chẳng tháng chẳng ngày
Nhưng tạo hoá không vui cho ý muốn
để lòng trần khắc khoải nỗi ưu tư
và thản nhiên cỏ cây cùng tạo vật
cứ úa tàn theo gót gió đông sang.
[/align]
Trái tim buồn khi quá khứ đã xa
Ôi thời gian phải chi đừng chia biệt
Mãi hư vô chẳng tháng chẳng ngày
Nhưng tạo hoá không vui cho ý muốn
để lòng trần khắc khoải nỗi ưu tư
và thản nhiên cỏ cây cùng tạo vật
cứ úa tàn theo gót gió đông sang.
[/align]