📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đêm Mơ

1 trả lời, 1.067 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 12:51:22HoaCo>
Đêm qua ta mơ thấy
Xuân đến cội mai già
Rộn ràng muôn hoa nỡ
Chim riu rít vui ca
Sáng ra hồn tỉnh giấc
Bỡ ngỡ tưởng thu sang
Nhưng ô kìa không phải
Thu qua đông chưa tàn !

Đêm qua ta mơ thấy
tình yêu bổng trở về
Trên đầu cây mai cỗi
Có một nhành lá non
Chúm chím chùm nụ nhỏ
Một hoa vàng con con !

Đêm nay ta mơ thấy
Tình yêu chẳng trở về
Chỉ còn trong hơi gió
Một con chim nho nhỏ
Rĩa cánh giữa mùa đông
Bên căn phòng lạnh giá
Không một ánh lửa hồng !


HoaCo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-07 09:13:54HoaCo>
Buồn
Buồn nhìn con nhện giăng tơ
Cho ta tâm sự nhện ơi ta buồn
Buồn cho một kiếp luân thường
Buồn cho má thắm vô duyên tháng ngày
Buồn như bí tỉ cơn say
Buồn như ngậm đắng nuốt cay mà cười
Buồn vì lệ đắng trong đời
Đêm nằm giấc ngũ mồ côi một mình
Buồn vì tình nghĩa vô tình
Buồn ta lẻ bóng cô đơn tháng ngày
À ơi, nhện hỡi có hay
Sầu giăng muôn lối ai quên câu thề
Lòng này thầm khóc tỉ tê
Buồn cho một kiếp phu thê làm người
Ta vì yêu mãi trong đời
Dù cho ta biết con tim ta buồn
]Buồn nhìn con nhện giăng tơ
nhện ơi đố biết vì sao ta buồn
Con nhện rằng:"Ta có biết"
"Vì ngươi yêu mãi một người , ngươi ngu !"
Úi à con nhện mắng ta
Sao ngươi nỡ mắng ta say cơn buồn?!
Đăng nhập để trả lời
0