📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Một Thoáng...Rồi Phai!

0 trả lời, 994 lượt xem — Trang 1 / 1
Sợ
Bỗng dưng em sợ bước chân mùa hạ
Đốt bình yên đang mệt lả mấy mùa qua
Hoa tuyết xinh nhưng băng giá lắm anh à
Màu tang trắng chôn sâu vùng kỷ niệm
Xuân len lén nhìn em ban mầu nhiệm
Nhưng lỡ rồi anh đã lấy hết thương yêu
Giữa mênh mông em đã mất thật nhiều
Anh bỏ lại một cuộc tình đang ngấm độc!
SầuThiênThu[/align]
Đăng nhập để trả lời
0