📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bạn có về cùng mùa hoa

0 trả lời, 1.088 lượt xem — Trang 1 / 1
Bạn có về với tháng ba
Hoa bưởi rải trắng ngần trước cổng
Tôi luôn chờ bước chân đến
Lượm cùng tôi cánh trắng ủ hương
 
Bạn có về với tháng ba
Cây gạo già đã nở hoa rồi đó
Rực rỡ lung linh những chùm lửa đỏ
Đợi bạn về ta cùng kết hoa dây
 
Bạn có về với tháng ba
Hoa xoan tím vương đầy sắc nắng
Hoa chanh vẫn thường mơ giấc mơ mỏng mảnh
Biết bao giờ bạn về với mùa hoa
Đăng nhập để trả lời
0