455 trả lời, 60.104 lượt xem —
Trang 14 / 16
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
#391 —
30.06.2015 03:19
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2015 03:21:41 bởi võ phong trần>
THÁO CHẠY
Tình hình Hy Lạp hết sức thê lương
Hôm nay là ngày cuối móc hầu bao trả nợ!
Giới đầu tư cuống cuồng lo sợ
Kẻ đi vay thì nhất quyết nói không...
Xuống đường biểu tình già trẻ một lòng
Nợ không trả lại từ chối thắc lưng buộc bụng!
Trên đe dưới búa trăm bề lúng túng
Thủ tướng mới xin trưng cầu ý dân...
Phố Wall đêm qua hoảng loạn muôn phần
Người nắm cổ phiếu thi nhau tháo chạy!
Ngân hàng đóng cửa càng thêm kinh hãi
Rồng rắn xếp hàng chờ rút được tiền..
Nhập nhằng mãi, bộ ba chủ nợ phát điên
Sao không nhớ câu" vay thì phải trả"?
Lúc đi vay không hỏi gì dân cả
Những đồng tiền ấy giờ đang ở đâu???
Sàn chứng khoán chỉ thấy một màu
Dow Johns thủng đáy, Nasdaq ngã ngựa!
Cả thế giới như ngồi trên đống lửa
Một người xài tiền mà trăm kẻ phải lo...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
#393 —
14.09.2015 02:44
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2015 02:46:09 bởi võ phong trần>
ÁO DÀI LÀM THƠ
Đêm qua anh lại nằm mơ
Áo dài quần tím đứng chờ ven sông!
Mắt xanh,má đỏ,môi hồng
Chỉ nhìn thôi đã thấy lòng xuyến xao…
Đêm nay bầu trời đầy sao
Nhớ em anh lại đi vào đi ra!
Lục tung cả dãy Thiên hà
Tìm ngôi sao giống dáng hoa ngày nào…
Đêm nay,gió ở trên cao
Không chuyên chở nỗi xuyến xao đến nàng!
Mình ta mơ giấc đi hoang
Lạc nhau trước cổng Địa Đàng!Buồn ghê!!
Đêm qua,sầu rớt trang thơ
Cửa kia anh chỉ khép hờ đợi em!
Có gì nhoi nhói trong tim
Rượu kia đã cạn sao đêm còn dài??
Tình không phải áo để thay
Một giây chia biệt,trăm ngày nhớ nhau!
Đêm qua,uống cạn chén sầu
Lật trang thơ cũ,viết câu đợi chờ…
Áo dài,quần tím,làm thơ…
TIỀN GIANG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
#398 —
16.11.2015 09:53
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2016 04:41:10 bởi Huyền Băng>
HÃY CỨU MÔN LỊCH SỬ
Dân tộc nào cũng muốn giữ cội nguồn
Nhập quốc tịch Hoa Kỳ phải thuộc lịch sử Mỹ!
Nước Nhật văn minh hay Tây Âu cũng vậy
Môn lịch sử luôn được đưa lên hàng đầu...
Nhìn lại mình,lòng không ngớt lo âu
Lộ trình xóa môn sử chỉ còn trong gang tấc!
Một môn học thuộc loại hấp dẫn nhất
Cớ sao học trò lại đồng loạt quay lưng??
Học kiểu thực dụng hậu quả khôn lường
Môn hái ra tiền như tiếng Anh, tóan, lý hóa!
Giữa học và kiếm tiền bắt tay chặt quá
Các môn không bắt buộc xếp xó không nhìn...
Đưa vào tự chọn đã chìm vào lảng quên
Giờ lại ghép môn khác, chẳng ai muốn học!
Ngàn năm văn hiến đưa tay lau nước mắt
Đinh, Lê, Lý, Trần không thể dạy kèm...
Lịch sử một dân tộc chính là trái tim
Những thứ hào nhoáng chỉ là vật chất!
Trung ngôn nghịch nhĩ xin nghe lời nói thật
Cứu lấy môn sử để giữ được giống nòi...
Muốn đời không quay lưng cũng đơn giản thôi
Hãy biên chế lịch sử thành môn học chính!
Tổ Quốc và kiến thức tạo nên sức mạnh
Kẻ nào thành người cũng nhớ đến tiền nhân...
Lúc lâm nguy lịch sử chính là tinh thần
Triệu người như một đứng lên giữ nước!
Mũi súng tầm thù cùng hướng về phía trước
Không cần cưỡng ép hay ra sức động viên...
Bỏ môn lịch sử, hậu quả sẽ nhãn tiền
Một bộ phận nào đó vong thân mất gốc!
Cử nhân tiến sĩ dốt sử, nên cười hay khóc?
Hãy vì tương lai giống nòi cân nhắc thiệt hơn...
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
#403 —
17.01.2016 13:56
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2016 14:01:51 bởi võ phong trần>
Mỗi tuần một cuốn sách:
TRĂM NĂM CÔ ĐƠN*
Đêm qua buồn đi tìm Garcia Marquez
Hỏi mượn cuốn tiểu thuyết " Trăm năm cô đơn"!
Một câu chuyện hư ảo mà tốn nhiều giấy mực
Làng Macondo với lắm chuyện vui buồn...
Một phần lịch sử Colombia thu nhỏ
Dòng họ Aureliano sinh ra để chịu lưu đày
Chạy trốn tội loạn luân, lánh xa trần thế
Bảy đời sinh tồn cùng bao nỗi đắng cay...
Ursula chết khi sinh đứa con đuôi lợn
Giọt máu cuối cùng họ Buendia bị kiến ăn
Tuy đã chấm dứt cơn mưa dai dẳng
Nhưng làng Mancondo giờ thực sự tan hoang...
Remedios dung nhan vô cùng diễm lệ
Bất hạnh thay! Đó là sắc đẹp giết người
Những chàng trai yêu nàng chìm trong bể khổ
Một trái tim lạnh lùng chẳng muốn yêu ai...
Melquiades vốn là nhà thông thái
Vùi đầu trong phòng thí nghiệm lại chết ở bờ sông!
Bà Pilar Ternera sống gần thế kỷ rưỡi
Thích bói bài và một lúc lấy hai chồng...
Pietro, một nghệ sĩ đẹp trai và lịch lãm
Yêu Rebeca rồi theo đuổi Amaranta
Hai lần thất bại đời trở nên u ám
Tự kết liễu cuộc đời để lại nỗi xót xa...
Mỹ Latinh buổi giao thời khắc khoải
Văn minh hiện đại kết hợp thần thoại thổ dân
Người ta gọi đó là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo
Khiến trăm năm rồi chưa thoát cảnh cô đơn!??
Với con người, tình yêu là cốt lõi
Đừng chạy theo sự cám dỗ tầm thường
Cái đuôi lợn tượng trưng cho tội lỗi
Trăm năm rồi vẫn còn thấy cô đơn...
TIỀN GIANG
*TRĂM NĂM CÔ ĐƠN: tiểu thuyết lừng dang của Gabriel Garcia Marquez,nhà văn Colombia.Sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và được giới phê bình văn học Mỹ đánh giá là một trong 12 tác phẩm xuất sắc nhất thập niên 60 TK trước.Kiệt tác này đã mang lại giải Nobel cho tác giả năm 1982.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
#404 —
29.01.2016 01:44
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2016 01:45:48 bởi võ phong trần>
VUI VÀ BUỒN
Thời tiết năm nay hết sức thất thường
Mới mấy ngày trước trời nắng như đổ lửa
Gió bỗng đổi chiều nhiệt độ còn phân nửa
Giá rét trùm lên vùng biên giới nước ta...
Tuyết bắt đầu rơi ở Mẫu Sơn, Sa Pa
Rừng núi, đồng ruộng, một màu trắng xóa!
Ba Vì cũng có tuyết, một điều rất lạ
Phố phường Hà Nội chìm trong giá băng...
Đường lên biên giới xe xếp thành hàng
Dân vùng đồng bằng háo hức đi xem tuyết!
Lạng Sơn, Lào Cai, ngập tràn dân" phượt"
Cười đùa bảo nhau:" giống du lịch châu Âu"...
Địa phương có tuyết rơi không ngớt buồn rầu
Hàng trăm héc ta rau,bị tuyết vùi dập!
Những cây đào rừng với cành khô khốc
Ngày tết cận kề xôi hỏng bỏng không...
Trâu bò hết còn gặm cỏ trên đồng
Được mặc quần áo,gia súc vẫn chết rét!
Đi lại khó khăn, đường sá trơn trượt
Trẻ con thiếu đồ ấm, người già co ro...
Vui và buồn đều chứa sự bất ngờ
Đâu biết năm nay trời rét sâu đến vậy?
Miền Đông nước Mỹ sống trong sợ hãi
Bão tuyết đóng băng cuộc sống hàng triệu người...
Đất nước Trung Hoa, đâu cũng có tuyết rơi
Trùng Khánh, Bắc Kinh chìm trong giá buốt!
Phía Đông Bắc, thêm Nhật Bản và Hàn Quốc
Cùng đứng xem thần Băng Giá hoành hành...
Lạ thì có lạ, mong đợt rét qua nhanh
Để nông dân vùng Cao Bắc Lạng bớt khổ!
Xin chuyển đến biên giới Việt Trung đóm lửa
Xua tan giá băng tống tiển mùa Đông...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
QUYỀN LỰC BÊN THỨ BA
Ở nước Mỹ có gia đình kia
Ông bố bảo con trai hãy mau lấy vợ!
-Con không thích! Vì hãy còn quá trẻ
Hơn nữa đám con gái không hấp dẫn chút nào!
- Nếu ái nữ của Bill Gates thì con thấy sao?
- Ôi! Thật vậy ư? Hoàn toàn đồng ý!
Người cha sau một hồi đắn đo suy nghĩ
Đến thung lũng Silicon tìm đệ nhất phú gia...
Thật may sao, tỉ phú Bill Gates đang ở nhà
Cuộc diện kiến tựa trong phim... hài hước!
Được người giàu nhất hành tinh mời nước
Ông bố bỗng tự tin một cách lạ lùng...
- Tôi đến xin cưới ái nữ cho con trai! Thưa ông!
Chủ tịch tập đoàn Microsoft tròn xoe đôi mắt!
- Đó là cô con gái tôi yêu quý nhất
Nhưng hiện giờ, nó còn nhỏ! Thưa ông!
Vẫn không nhụt chí ông bố khốn khổ tấn công
- Ôi tiếc quá! Lỡ một cơ duyên tốt!
Con trai tôi là phó chủ tịch thứ nhất
Của Quỹ Tiền Tệ thế giới! Thưa ông!
Bill Gates nhíu mày, xua tay bảo: không!
Trường hợp này hãy để tôi xem lại!
Đúng là út nữ vẫn còn thơ dại
Nhưng năm nay cũng mười tám tuổi rồi...
Cha căng chú kiết một bước lên trời
Ông bố xin diện kiến bà Christine Lagarde!
Tại Quỹ Tiền Tệ thế giới, tiếp tục bốc phét
Xin cho con đảm nhận chức phó chủ tịch quyền uy...
Bà Lagarde đáp lời không cần nghĩ suy
- Chúng tôi đã có quá nhiều phó chủ tịch!
Vì thương con, siêu lừa muốn đạt mục đích
- Nhưng thưa bà! Con tôi là rể của Bill Gates phú gia!!
Những nét nhăn của Christine Lagarde dãn ra
- Nếu thế thì được! Hôm sau đến nhận việc!
Nhưng để khỏi rắc rối xin báo ông trước
Hãy cầm giấy xác nhận Silicon Valley đến đây!!
Yêu cầu của bà được đáp ứng ngay
Vô danh tiểu tốt trở thành phó chủ tịch!
Vì là rể Bill Gates nên được đặc cách
Nhờ nước bọt, siêu lừa có tất cả trong tay...
Ở đời nhiều khi không chỉ chuyện rủi may
Biết khai thác vị thế và mối quan hệ!
Siêu lừa có con mắt tìm ra kẽ hở
Sách bảo đó là quyền lực của bên thứ ba...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
#408 —
03.04.2016 03:17
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2016 03:20:48 bởi võ phong trần>
TIẾNG ĐÀN TRI ÂM
Đem yêu thương,nối vần thơ ghép!
Khúc tâm ca,làm đẹp cho đời!
Con tim phổ ý thành lời!
Non sông bắt nhịp,đất trời hòa giao!!
Bên sông Tình,nước trào gió cuốn!
Theo tay tiên,khúc phượng cầu hoàng!
Trăm năm,một giấc mơ màng!
Đem thơ họa với tiếng đàn tri âm!!
Con tim đó một lầm hai lỡ
Hồng nhan kia,bốn nợ ba duyên!?
Sảy chân cũng bỡi kim tiền!
Nát vần thơ tại đảo điên trò đời!!
Đau lòng nhìn hoa rơi trước ngõ!
Chạnh lòng khi trăng tỏ ngoài hiên!!
Khúc từ ly nhuốm ưu phiền!
Lật đi,lật lại,chữ duyên bẽ bàng!!
Thương cho cảnh hoa tàn nguyệt khuyết!
Buồn tình đời,vân tán tuyết tan!!
Thơ làm khổ lụy hồng nhan!
Bỗng dưng xẻ nghe tan đàn vì đâu??
Tiết Trung Thu,mưa sầu rơi mãi!
Khiến tri âm,tê tái cõi lòng!
Bên nào đục,bên nào trong?
Để cho một kiếp má hồng bớt đau!!
TIỀN GIANG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
#411 —
28.05.2016 15:47
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2016 15:49:00 bởi võ phong trần>
EM ĐÃ GẶP OBAMA CHƯA?
Em đã gặp tổng thống Obama chưa?
Một chính trị gia khôn ngoan và tế nhị!
Ông cố làm tất cả để thắt sợi dây Việt Mỹ
Rừng cờ và hoa chào đón bước chân ông...
Con người quý nhau cốt ở tấm lòng
Diễn văn của quý nhân không ghi trên giấy!
Từ ngữ biểu cảm mà chẳng cần bóng bẩy
- Sự thân thiện đã chạm đến tận trái tim ông...
Đọc thơ Nguyễn Du để tìm sự tương đồng
Dẫn nhạc Trịnh Công Sơn, đề cao văn hóa Việt!
Khéo léo thanh minh dành điều tốt đẹp nhất
Để giải thích vì sao lại thăm vào cuối nhiệm kỳ...
Quá khứ đau thương giờ hãy quên đi
Cựu thù thành bạn tốt giống như Nhật Bản!
Xóa lệnh cấm vận đối với súng đạn
Mỹ sẵn sàng góp tiếng nói ở Biển Đông...
Với giới trẻ, ông Obama như cởi tất lòng
Đề cao ý chí, động viên khởi nghiệp!
Nụ cười chứa nam châm và tinh thần thép
Có một cái gì rất cuốn hút ở nơi ông...
Chuyến thăm Việt Nam là một thành công
Để kẻ to đầu học theo, đừng bắt nạt nước nhỏ!
Không cần lọc lừa dùng hoa ngôn xảo ngữ
Nói bằng trái tim, dân Việt sẽ tin yêu...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
HOA SƠN LUẬN KIẾM
Đến giờ dân ta vẫn thích xem phim Tàu
Nhất là bộ đang ăn khách"Hoa Sơn luận kiếm"!?
Thi triển công phu cùng những trận huyết chiến
Của hai đại cao thủ mang họ Tập và Giang...
Trận đấu xem ra sắp sửa hạ màn
Khi lão hổ bị chặt dần vây cánh!
Môn phái Thượng Hải đã không còn sức mạnh
Từ lúc " Kình Thiên Nhất Kiếm" Chu lão đại ra đi
" Phấn diện lang quân" Bạc bí thư bị song quy
" Xuyên Sơn Giáp" Từ đại tướng bị bắt trên giường bệnh!
Giang lão hổ đã từ lâu rửa tay gát kiếm
Vẫn âm thầm mở cuộc phản công...
Hoa Sơn luận kiếm, máu chảy thành sông
Tập giáo chủ đang kiểm soát thế trận!
Những kẻ trung thành với cựu vương ôm hận
Lệnh "đà chủ" cùng Quách tướng tra tay vào còng...
Thế mới biết, biển võ học mênh mông
Kẻ được đánh giá vô hại giờ ra tay tàn độc!
Rộ tin đồn Giang giáo chủ đã bị bắt
Tập tân vương uy chấn võ lâm...
Con mắt cú vọ nhìn chằm chằm biển Đông
Nơi đang cất giấu cuốn " Tịch Tà kiếm phổ"!
Tập muốn làm minh chủ, lòng tham vô độ
Ra tay tàn độc còn hơn cả.. Tần Thủy Hoàng!!
Bất chấp luật lệ khiến bang phái hoang mang
Phù Tang đảo bày binh bố trận!
Sự ngang ngược khiến phái Cờ Hoa nổi giận
Con cháu vua Hùng thì cảnh giác tối đa...
Trảm được Giang lão hổ,bùng phát tâm ma
Tàn dư bang Thượng Hải sẽ bị quét sạch!
Liệu thế giới có rơi vào tai ách
Để thêm một lần phải luận kiếm Hoa Sơn??
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
#416 —
05.10.2016 04:10
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 05:47:43 bởi Nguyệt Hạ>
BIỂN CHIỀU
Em như con sóng xô bờ
dáng in bóng nước, thẩn thờ tim anh!
Em như màu mắt biển xanh
Chiều nghiêng nắng chiếu, chòng chành khói sương..
Trước biển bỗng nhớ người thương
Một tầm tay với, ngút đường chim bay..
Em đứng trước biển chiều nay
Sóng xoa gót ngọc, em say men tình...
Váy Ma xi điểm màu xanh
Trong tim chứa mỗi bóng hình anh thôi!
Chiều nay vắng sóng bạc đầu
Em hòa theo biển một màu nhớ anh..
Có đôi mắt đẹp long lanh
Chiều nay đứng trước biển xanh nhớ người!
Con thuyền xa tít ngoài khơi
Giữ tình yêu để một đời bình yên...
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 905
Từ: 16.03.2013
Trạng thái: offline
#420 —
08.02.2017 10:02
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2017 10:04:02 bởi võ phong trần>
BÀN TAY THÁP BÚT
Em ngồi đàn,anh ngắm đôi bàn tay
Những ngón suông dài lướt trên bàn phím!
Khuôn mặt thiên thần,tiếng đàn ngọt lịm
Chiếc váy màu xanh làm mát tâm tư...
Mái tóc đen che một góc trời

Vòng eo thiếu phụ khiến buổi chiều mê đắm!
Tiếng đàn tri âm vang xa ngàn dặm
Những âm giai thổn thức bỡi bàn tay...
Làn da trắng hồng làm anh ngất ngây
Một tuyệt tác bỡi bàn tay Thượng Đế!
Thật may mắn được làm người trần thế
Định mệnh dẫn đường để anh được gặp em...
Tiếng đàn người tình ve vuốt con tim
Bàn tay tháp bút làm no đôi mắt!
Đâu phải thi nhân lụy vì nhan sắc
Nét tài hoa tạo hưng phấn cho thơ...
★
★
★
★
★
0