📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Góc vườn lão Trạc

65 trả lời, 6.630 lượt xem — Trang 3 / 3
Trích đoạn: anhtrangthu

TIểu Trăng vào chúc mừng thầy "tái xuất giang hồ" nhé [:D][:D][:D]








TRò về

Tiểu Trăng về giúp việc cho thầy
Chùa sẽ đông vui lại bấy nay
Thí chủ thập phương lên biện lễ
Khách thăm khắp chốn đến cầu may
Chùa này thiêng cầu duyên cầu lộc
Kinh mới niệm  gõ mõ mỏi tay
Chiều đến chuông ngân vang mọi nẻo
Tiếng thơm chùa Trạc rộn từ đây ./.


Đăng nhập để trả lời
0


TRò về

Tiểu Trăng về giúp việc cho thầy
Chùa sẽ đông vui lại bấy nay
Thí chủ thập phương lên biện lễ
Khách thăm khắp chốn đến cầu may
Chùa này thiêng cầu duyên cầu lộc
Kinh mới niệm  gõ mõ mỏi tay
Chiều đến chuông ngân vang mọi nẻo
Tiếng thơm chùa Trạc rộn từ đây ./.
 
Thăm Thầy
 
Hôm nay rảnh rỗi đến thăm thầy
Thử hỏi từ thời đó đến nay
Lão Trượng tu hành luôn tấn tới?
Tiểu thư phát lộc để thêm may
Kinh thư đếm lại còn mấy cuốn?
Chuông mõ thông làu đánh thạo tay?
Được dzị thì ta  đâu có tiếc
Cúng dường trì hộ mãi nơi đây. [:)]
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hỏi lại

Vần thơ em biết trao ai?
Ngày xưa sao chẳng trao ngài Trạc Sư
Hỏi thì cứ bảo từ từ
Đánh đùng một cái sáo vù qua sông

Vần thơ xưa có còn không?
Gửi vàng chọn mặt cho lòng thảnh thơi.

''''''''''''''''''''
Trả Lời

Sáo ngày xưa bước sang sông
Vần thơ trao tặng cho chồng còn đâu
...................
Bây giờ người hỏi một câu
Đã là quá muộn...qua cầu gió bay...

Thuỵ Du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Đăng nhập để trả lời
0
Hỏi lại

Vần thơ em biết trao ai?
Ngày xưa sao chẳng trao ngài Trạc Sư
Hỏi thì cứ bảo từ từ
Đánh đùng một cái sáo vù qua sông

Vần thơ xưa có còn không?
Gửi vàng chọn mặt cho lòng thảnh thơi.


''''''''''''''''''''
Trả Lời

Sáo ngày xưa bước sang sông
Vần thơ trao tặng cho chồng còn đâu
...................
Bây giờ người hỏi một câu
Đã là quá muộn...qua cầu gió bay...

Thuỵ Du

Đành thôi.

Đành thôi uổng phí kiếp này
Mai về âm phủ ra tay từ đầu

Từ khi oe oé một câu
Mượn bà mối đến mang trầu bỏ luôn

Khỏi khi lớn lệ sầu tuôn
Thơ trao người khác - mình buồn ngó theo
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

TRò về

Tiểu Trăng về giúp việc cho thầy
Chùa sẽ đông vui lại bấy nay
Thí chủ thập phương lên biện lễ
Khách thăm khắp chốn đến cầu may
Chùa này thiêng cầu duyên cầu lộc
Kinh mới niệm  gõ mõ mỏi tay
Chiều đến chuông ngân vang mọi nẻo
Tiếng thơm chùa Trạc rộn từ đây ./.
 
Thăm Thầy
 
Hôm nay rảnh rỗi đến thăm thầy
Thử hỏi từ thời đó đến nay
Lão Trượng tu hành luôn tấn tới?
Tiểu thư phát lộc để thêm may
Kinh thư đếm lại còn mấy cuốn?
Chuông mõ thông làu đánh thạo tay?
Được dzị thì ta  đâu có tiếc
Cúng dường trì hộ mãi nơi đây. [:)]
 
Sương Anh



Tạ ơn Tiểu Thư

Nghe nói Tiểu Thư cũng bậc thầy
Dạy trò múa hát bấy lâu nay
Phím đàn dìu dặt mang điều ước
Khúc hát đu đưa đến vận may
Bọn trẻ ngoan hiền nhiều phúc phận
Người tài đức độ giỏi hoa tay
Nơi nơi nức tiếng điều khen ngợi
Thầy giỏi tin yêu chính tại đây./.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-25 04:13:49Trạc Tuyền>
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»