📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lời hoa cỏ...

64 trả lời, 11.804 lượt xem — Trang 3 / 3
Lâu rồi mà mới thấy Nguyệt Vũ ở đây...Chúc Nguyệt Vũ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha.
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://nguyenthuyqs.blogtiengviet.net/?cat=444
Đăng nhập để trả lời
0
Lời thầm thì trong đêm Giáng sinh
Nguyệt VŨ 
 
Đêm Giáng sinh tĩnh lặng
Chúa ơi, Người ở đâu?
Một trái tim tà đạo
Gửi vào đêm nguyện cầu!
 
Giờ này Anh ở đâu?
Trời mùa Đông buốt giá
Chúa là ai xa lạ?
Em chỉ cần anh thôi!
 
Bởi Chúa của muôn người
Riêng em - anh là Chúa
Hãy về đây nỗi nhớ
Thắp lên ngọn nến hồng
 
Căn phòng ấm mùa Đông
Chai sâm panh mở ngỏ
Bình hoa bên cửa sổ
Còn anh đang ở đâu?
 
Hãy trở về bên nhau
Yêu thương và hờn dỗi
Trái tim mình nông nổi
Thờ phụng Tình yêu thôi!
Blog Trăng & Thơ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Minh Nguyệt

Lời thầm thì trong đêm Giáng sinh
Nguyệt VŨ 

Đêm Giáng sinh tĩnh lặng
Chúa ơi, Người ở đâu?
Một trái tim tà đạo
Gửi vào đêm nguyện cầu!
 
Giờ này Anh ở đâu?
Trời mùa Đông buốt giá
Chúa là ai xa lạ?
Em chỉ cần anh thôi!
 
Bởi Chúa của muôn người
Riêng em - anh là Chúa
Hãy về đây nỗi nhớ
Thắp lên ngọn nến hồng
 
Căn phòng ấm mùa Đông
Chai sâm panh mở ngỏ
Bình hoa bên cửa sổ
Còn anh đang ở đâu?
 
Hãy trở về bên nhau
Yêu thương và hờn dỗi
Trái tim mình nông nổi
Thờ phụng Tình yêu thôi!


Anh cũng là "anh"
Nhưng anh thu kia đấy!
Chúa không phải!
-anh thu

Anh nói lại...anh thu
Có không em?-tà đạo
Anh chỉ hay đi dạo
Tà đạo chắc phải to...

*Anh ghé thăm.chúc em vui.




Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: duca_thu

Anh cũng là "anh"
Nhưng anh thu kia đấy!
Chúa không phải!
-anh thu

Anh nói lại...anh thu
Có không em?-tà đạo
Anh chỉ hay đi dạo
Tà đạo chắc phải to...

*Anh ghé thăm.chúc em vui.


Hoan hô nhạc sỹ Minh Thu
Vào Thư quán dạo …vi vu bạn bè [:)]
Blog Trăng & Thơ
Đăng nhập để trả lời
0
Đêm xuân
Nguyệt VŨ  


Đêm lặng nghe tí tách
Tiếng chồi non nhú lên
Nàng xuân đang nhẹ đến
Sương rơi cỏ cong mềm
 
Hương thơm lan toả êm
Nụ hoa e ấp nở
Hé xinh và bỡ ngỡ
Rắc bụi sương mỏng tanh
 
Không đến được bên anh
Gục đầu vào nỗi nhớ
Em vẫn là Trăng nhỏ
Giữa mênh mang bầu trời
 
Đêm xuân và sao rơi...
Nỗi buồn như mới lại
Đất trời say ân ái
Gấp gáp Xuân và Đêm ...
Blog Trăng & Thơ
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»