933 trả lời, 111.311 lượt xem —
Trang 24 / 32
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 456
Từ: 23.03.2008
Trạng thái: offline
#691 —
14.03.2015 21:53
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2015 22:14:26 bởi tranthaptinh>
em hỏi anh chỗ nào ... dấu thơ ...
để em dấu mưa .. cô đơn chờ ...
thơ đâu có dấu ........cho người nhớ !?
muốn dấu thơ ... dấu anh vào mơ ?!

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)
nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
望廬山瀑布
…
日照香爐生紫煙,
遙看瀑布掛前川;
飛流直下三千尺,
疑是銀河落九天。
Vọng Lư sơn bộc bố
…
Nhật chiếu hương lô sinh tử yên,
Dao khán bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.
LY BACH
Dịch Nghĩa
Ánh nắng chiếu rọi trên sông Hương Lô sinh ra khói tía
Từ xa ngắm cảnh thác núi treo trước con sông này
Thác nước chảy như bay xuống từ ba ngìn trượng
Ngỡ như là dải Ngân Hà lạc khỏi chín tầng mây
Xa ngắm thác núi Lư
…
Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này :
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.
Bản dịch của SongNguyễn HànTú
Nắng xuyên khói tím mơ màng
Xa trông thác núi Lư Hương lạ lung
Ba ngàn thước giữa không trung
Ngỡ dòng nước đổ tự sông Ngân Hà
Bản dịch của Anh Nguyên--
Ngắm thác Lư-Sơn
Hương-Lư nắng chiếu khói hồng,
Thác như giải lụa trên dòng sông xanh.
Bay ba nghìn thước xuống nhanh,
Tưởng sông Ngân rớt trời xanh chín tầng...
Bản dịch của Trần Trọng San--
Nắng chiếu Lư sơn tỏa khói tím;
Xa trông sông nước thác chơi vơi.
Bay trôi thẳng xuống ba ngàn thước,
Ngỡ giải sông Ngân rớt chín trời.
quote
Có phải nàng Ngân sãi cánh bơi?...
Nắng rọi sông Lô sinh khói tím
Lư sơn thác nước vỗ lưng trời
Nước rơi cao tít ba ngàn trượng
Có phải nàng Ngân sãi cánh bơi?...
Tú lang thang
Nắng chiếu Hương Lô khói tía sinh
Xa trông thác nước Lư Sơn nghinh
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước
Cứ ngỡ Ngân Hà ngự địa linh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 362
Từ: 11.08.2013
Trạng thái: offline
#703 —
03.04.2015 18:09
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2015 20:28:33 bởi 100nammunggiotle>
Soi gương người ấy ... nói quên tim ...
thương người biết mấy ... tôi đi tìm ...
tìm lâu không thấy ... nhỏ cười mỉm ...
_ tim dấu trong gương ... tôi khó tìm ...?
lâu rồi người ấy ... bỏ quên tim ...
tôi yêu người ấy ... còn đi tìm ...
tìm gương người ấy ... còn cười mỉm ...
_ Tim trong gương nói ... nhớ đau tim !
thì ra người ấy để ... quên tim ...
cho người ở lại mãi ... đi tìm ...
tôi yêu người ấy còn ... cười mỉm ...
_ tôi lo người khổ sống ... không tim !!
hôm nay người ấy đến im ...lìm ...
tôi ngờ người ấy bảo tôi ...tìm ...
lặng thinh người ấy không cười ...mỉm ...
_ tôi biết người ta có không ...tim !!!
không biết tại sao đau nhói tim ?
tại sao tôi lại muốn đi tìm ?
nhìn người để thấy còn cười mỉm ...
_vui buồn cũng vẫn ... nhói đau tim ...!!!!
tôi muốn nói nhiều như ... ngất lịm ...
vì sao người ấy đã ... quên tim ...
dù cho người ấy không ... cười mỉm
_ tôi muốn người vui ... tôi muốn tìm !!!!!
tôi muốn đền em một quả tim ...??
sao em không hỏi tôi đi tìm ...??
tôi còn gương giữ em cười mỉm ...!!
vẫn nhớ về em ... đêm im lìm ...!!
đêm nay vẫn nỗi đau ... chìm lĩm ?
tôi hỏi màn đêm vẫn ... lặng im ?
nhìn quanh bóng tối tôi ... tìm kiếm ?
_ một quả tim côi thở ... nhẹ ghim ?
_Cho Em hơi thở lỡ ... quên tim ...
_ dậy đi Anh dẫn Em ... đi tìm ...
_ Lúc xưa Em nói vừa ... cười mỉm ...
_ Em Mãi Yêu Anh Nơi ... Trái Tim !!
Lời em yêu ở mãi nơi tim
nhưng trong tim của người đi tìm
xưa đối xử Anh tốt rất hiếm ...
làm sao anh quên đến đau tim ?
..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...
Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 362
Từ: 11.08.2013
Trạng thái: offline
#709 —
06.04.2015 00:37
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2015 00:42:20 bởi 100nammunggiotle>
Lửa
Lửa
làm sao dập tắt ái ân trào ...?
không lấy được nhau kỷ niệm trao !
..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...
Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 362
Từ: 11.08.2013
Trạng thái: offline
#713 —
16.04.2015 12:07
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2015 13:17:41 bởi 100nammunggiotle>
nevermind:
Hòa mình về với thiên nhiên
Lắng trong hơi thở triền miên giâc nồng
Hòa mình vào giữa hư không
Hồn thơ trẻ lại nhành hồng trổ hoa .
Người từ sương khói trở về ...
đem theo sương khói vỗ về ... khói sương
(viết xong 100năm mắc cười ... còn bao nhiêu ... xài bao nhiêu ?)
..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...
Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 456
Từ: 23.03.2008
Trạng thái: offline
#714 —
17.04.2015 16:48
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2015 17:03:43 bởi tranthaptinh>
nevermind:
Hòa mình về với thiên nhiên
Lắng trong hơi thở triền miên giâc nồng
Hòa mình vào giữa hư không
Hồn thơ trẻ lại nhành hồng trổ hoa .
Người từ sương khói trở về ...
đem theo sương khói vỗ về ... khói sương
(viết xong 100năm mắc cười ... còn bao nhiêu ... xài bao nhiêu ?)
tranthaptinh
Người từ sương khói trở về ...
đem theo sương khói vỗ........về khói sương
(đi đến ... quay về ... đi sao về như vậy )

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)
nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 456
Từ: 23.03.2008
Trạng thái: offline
#716 —
17.04.2015 07:35
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2015 07:51:30 bởi tranthaptinh>
Cha còn tiếc nhớ xe lăn ...
Xe không lăn bánh, Cha lăn lệ lòng ...
Ta còn có bánh xe lăn ...
Xe không lăn bánh , Ta ngăn lệ ròng ...

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)
nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 362
Từ: 11.08.2013
Trạng thái: offline
#717 —
18.04.2015 08:22
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2015 12:46:01 bởi 100nammunggiotle>
Chỉ có mùa Thu lắng đứng yên
bởi Lá và [style="background-color: #ff0000;"]Hoa lạc ưu phiền[/style]
rơi trên nốt nhạc , thơ hòa quyện
đôi tim hòa nhịp mộng hoàn nguyên
..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...
Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 362
Từ: 11.08.2013
Trạng thái: offline
#719 —
19.04.2015 03:38
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2015 03:43:34 bởi 100nammunggiotle>
Dịch giả
Tạm dịch
Gót Hồng Thôi hết phiêu du
Tình phai thôi hết lãng du phiêu bồng
Thật sự
Trăm năm không biết tiếng Tàu ...
Mẹ không có dạy ... mực đau miệt mài
New Invention - Hoverbike (2014)
..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...
Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
★
★
★
★
★
0