📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

EM NHƯ

0 trả lời, 1.920 lượt xem — Trang 1 / 1
Em như con thuyền nằm úp mặt
Lòng hận tình biển khơi
Đêm đông nhớ tiếng ru hời mùa trăng
"Sáng trăng anh đánh cá de
Em nằm bãi cát em nghe câu dầm"
Lời như xa xăm biển lạnh u trầm

Em nằm đó tình tan theo bọt sóng
Đêm đông biển động cồn lỡ , bải bồi
Mai mốt trăm năm ,thuyền nằm úp mặt
Anh sóng bạc đầu nhìn em đơn côi





















Đăng nhập để trả lời
0