[align=center] [align=center]
Bến mơ
Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ
Vancali 4.2.11
Chúc tỷ C Phạm tối chủ nhật an vui hì hì....
Còn Đâu?!
Ngày nao quấn quýt dệt trời mơ
Hứa sẽ thiên thu mãi đợi chờ
Giông tố bủa vây trôi khúc hát
Phong ba ngập lối lạc vần thơ
Trời tan sót chút tình xưa nhạt
Mây tạnh còn dăm kỷ niệm mờ
Chốn cũ sương giăng buốn héo hắt
Còn đâu bóng liễu quyện đường tơ
C Pham
LH ơi, LH dạo này sao rồi, khoẻ không? C thì có lẽ mạng lớn, nên giông bão cỡ nào vẫn y nguyên, không sứt mẻ gì hết, hihih! Có gì vui kể C nghe nha!
[align=center]Bến mơ
Dào dạt dây đàn gởi phím mơ
Đường xưa xóm vắng bóng ai chờ
Cung trăng chú cuội dìu sông nhạc
Bến nước con đò chuyển khách thơ
Ngoạn thủy ngoằn ngoèo xuôi khóm trúc
Du sơn chớn chở dõi sương mờ
Cành chim lá gió trường xôi đậu
Một hướng đi tìm thuốc nhuộm tơ
Nguyễn Gia Linh 03-04-2011

Bến mơ
Réo rắt cung đàn vọng bến mơ
Đò ngang cô lái bỏ neo chờ
Bên hồ liễu rũ khơi dòng nhạc
Dưới nước trăng tròn dậy ý thơ
Rảo bước giang hồ cơn gió thoảng
Chùng chân lãng tử áng mây mờ
Du sơn ngoạn thủy đời phiêu bạt
Nhạt cánh chim trời lạc phím tơ
Vancali 4.2.11
Chúc tỷ C Phạm tối chủ nhật an vui hì hì....

Còn Đâu?!
Ngày nao quấn quýt dệt trời mơ
Hứa sẽ thiên thu mãi đợi chờ
Giông tố bủa vây trôi khúc hát
Phong ba ngập lối lạc vần thơ
Trời tan sót chút tình xưa nhạt
Mây tạnh còn dăm kỷ niệm mờ
Chốn cũ sương giăng buốn héo hắt
Còn đâu bóng liễu quyện đường tơ
C Pham
LH ơi, LH dạo này sao rồi, khoẻ không? C thì có lẽ mạng lớn, nên giông bão cỡ nào vẫn y nguyên, không sứt mẻ gì hết, hihih! Có gì vui kể C nghe nha!

[align=center]Bến mơ
Dào dạt dây đàn gởi phím mơ
Đường xưa xóm vắng bóng ai chờ
Cung trăng chú cuội dìu sông nhạc
Bến nước con đò chuyển khách thơ
Ngoạn thủy ngoằn ngoèo xuôi khóm trúc
Du sơn chớn chở dõi sương mờ
Cành chim lá gió trường xôi đậu
Một hướng đi tìm thuốc nhuộm tơ
Nguyễn Gia Linh 03-04-2011
Tình tơ
Trăng nằm đáy nước trải màu mơ
Rọi bóng thuyền nan đậu bến chờ
Tiếng sóng rì rào ru giấc điệp
Cung đàn réo rắt dậy hồn thơ
Khung trời dạo ấy còn sâu đậm
Cô lái năm xưa mãi ẩn mờ
Nhặt cánh hoa rừng nơi lối cũ
Nghe mùi hương tóc quyện tình tơ
Vancali 4.4.11
Chúc tỷ Liên Hương thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì....
[/align] Trăng nằm đáy nước trải màu mơ
Rọi bóng thuyền nan đậu bến chờ
Tiếng sóng rì rào ru giấc điệp
Cung đàn réo rắt dậy hồn thơ
Khung trời dạo ấy còn sâu đậm
Cô lái năm xưa mãi ẩn mờ
Nhặt cánh hoa rừng nơi lối cũ
Nghe mùi hương tóc quyện tình tơ
Vancali 4.4.11
Chúc tỷ Liên Hương thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì....

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)


![[8|]](/images/smiley/s13.gif)
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)

