3.725 trả lời, 422.265 lượt xem —
Trang 47 / 125
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
ĐẾN XUÂN
Xuân đến cảnh vui sắc thắm trời
Gió thơm hoa dịu nắng vàng tươi
Vân hồng rực sáng làn mây sóng
Khói nhạt hương lan trắng lá phơi
Ngân nhẹ ý tình chuông vọng tiếng
Lặng êm chờ đợi ánh xuân ngời
Tân thanh lắng gió hoà trần cảnh
Ân ái giáng xuân thức tỉnh đời
*************
Đời tỉnh thức xuân giáng ái ân
Cảnh trần hoà gió lắng thanh tân
Ngời xuân ánh đợi chờ êm lặng
Tiếng vọng chuông tình ý nhẹ ngân
Phơi lá trắng lan hương nhạt khói
Sóng mây làn sáng rực hồng vân
Tươi vàng nắng dịu hoa thơm gió
Trời thắm sắc vui cảnh đến xuân
LIÊN HƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 150
Từ: 17.01.2010
Trạng thái: offline
Hương là con gái nhà giàu
Mẹ cha thách cưới ra màu sinh sao
Cưới Hương trăm tấm gấm đào
Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi
Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng
Sắm xe tứ mã đem sang
Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu
Ba trăm nón Nghệ đội đầu
Một người một cái quạt Tàu thật xinh
Anh về sắm nhiễu Nghi Ðình
May chăn cho rộng ta mình đắp chung
Cưới em chín chĩnh mật ong
Mười cót xôi trắng, mười nong xôi vò
Cưới em tám vạn trâu bò
Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm
Lá đa mặt nguyệt hôm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu hàm Thiên Lôi
Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng
Thách thế mới thỏa trong lòng
Chàng mà lo được thiếp cùng theo chân
Minh vừa đọc bài thơ của H "con và mẹ"
biết là sinh nhật hương vừa cóp được bài thơ này tặng H
chúc H vui vẻ
LE MINH
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1384 —
10.05.2010 11:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-11 11:17:03Liên Hương>

[/align]
THÁNG NĂM
Chợt gặp sắc hoa phượng đỏ
Tháng năm nắng loá đất trời
ve kêu ran con phố nhỏ
Hè vui rộn tiếng ai cười
Cơn mưa đầu mùa hối hả
Thoắt rơi thoắt tạnh lúc nào
Để lại khoảng trời óng ả
Ánh nhìn xanh thẳm trong veo
Áo dài ai tinh khiết thế
Như mây xà xuống sân trường
Trống gọi mùa thi đã điểm
Cho ta thoảng chút vấn vương
Búp sen đầu mùa hé nở
Ướp hương cho gió ngọt ngào
Tháng năm chiều lâu tắt nắng
Chân trời nhàn nhạt ánh sao
Phượng hồng cháy hoài nỗI nhớ
Kỷ niệm… nào dễ phai phôi
Ép bông hoa vào trang vở
Lòng thầm gọi : tháng năm ơi!
LIÊN HƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1385 —
11.05.2010 05:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-11 11:26:11Liên Hương>
THẦM....
Trời sao nỡ bắt yêu thầm
Để muôn đợt sóng cuộn ngầm trong tim
Dấu vào nỗi nhớ lặng im
Nụ cười năm tháng đem dìm dòng sâu
Vật vờ khắc khoải canh thâu
Âm thầm đếm những giọt sầu rớt rơi
Lắng buồn niệm khúc chơi vơi
Dại khờ mong mỏi một lời đắm say
Ngẩn ngơ đếm tháng đếm ngày
Mới hay...khổ đến thế này..thật sao?
Càng gieo nhung nhớ, khát khao
Càng thêm đắng đót, chênh chao nỗi buồn
Lắt lay " chớp bể mưa nguồn"
Hững hờ một cánh chuồn chuồn vẩn vơ
Phải lòng cõi mộng cõi mơ
Để mùa Đông phủ trắng phơ mái đầu
Vì yêu...nên bước qua cầu
Đã yêu nào sợ nhạt màu thế nhân
Dù người ở phía vô tâm"*
Lời yêu còn mãi lặng thầm trong ta
* một câu trong bài thơ " Thầm yêu " của Đặng Diệu Thoa
LIÊN HƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1386 —
12.05.2010 05:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-13 10:34:36Liên Hương>
BÀI HỌC ĐẦU ĐỜI
( tặng bé Thu Anh và gia đình nhỏ của con )
Nắng bừng trên con đường nhỏ
Ba đưa con gái tới trường
mẹ tặng con bông hồng đỏ
Theo con hoa sẽ toả hương
Nhìn bước chân con tung tăng
Mắt tròn long lanh đốm nắng
Chợt nhớ về tuổi học trò
Hồn nhiên như trang giấy trắng
Một mai khi con khôn lớn
Đừng quên con nhé hôm nay
Buổi đầu đưa con đến lớp
Có ba có mẹ dắt tay
Mặt trời cho con tia nắng
Hoa hồng cho con ngát hương
Cô giáo sẽ cho con hiểu
Bài học đầu tiên ở trường
Cô dạy con yêu tổ quốc
Cô dạy con yêu đồng bào
Bài học đầu đời con nhớ
Mai này chắp cánh bay cao
LIÊN HƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1387 —
13.05.2010 04:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-13 07:14:44Liên Hương>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1389 —
14.05.2010 04:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-14 05:18:44Liên Hương>
MÙA THU & CÁNH SEN
Ô hay ! cái cánh sen hồng
Vì sao mà lại giữa dòng lặng trôi
Hay là cũng giống như tôi
Vì người tin cả những lời vẩn vơ
Tin vào cổ tích mộng mơ
Trái tim yêu... biết dại khờ vẫn yêu
Thênh thang nắng sớm mưa chiều
Bận lòng chi..để gợn điều đục trong
Thiết thao giữ trọn tấc lòng
Toả thơm nỗi nhớ niềm mong với người
Cánh sen lặng giữa dòng đời
Tình trong ngó ý một lời vấn vương
Thu buồn trong vắt giọt sương
cánh sen dường vẫn toả hương lặng thầm
Bùn đen ngó ủ xanh mầm
Nghe như nốt nhạc bổng trầm ngày Thu
LIÊN HUƠNG
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
TỨ TUYỆT _ HƯƠNG
HƯƠNG NGÀY
Bình minh trong trẻo hương lan
Trưa nồng hương nắng se làn môi khô
Chiều êm gió thoảng hương hồ
Đêm thầm hương tóc ôm bờ vai xinh
HƯƠNG TÌNH
Tim yêu chếnh choáng hương tình
Nụ hôn say chút hương mình trao nhau
Hương cau quyện thắm hương trầu
Kết hương hạnh phúc xanh màu thuỷ chung
HƯƠNG ĐỒNG
Lúa thơm hương sữa trổ đòng
Rạ thơm đất mới toả nồng khói bay
Hương đồng ấm cả bàn tay
Mồ hôi hương mặn luống cày kẻ ngôi
LIÊN HƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 147
Từ: 05.07.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Liên Hương
TỨ TUYỆT _ HƯƠNG
HƯƠNG NGÀY
Bình minh trong trẻo hương lan
Trưa nồng hương nắng se làn môi khô
Chiều êm gió thoảng hương hồ
Đêm thầm hương tóc ôm bờ vai xinh
HƯƠNG TÌNH
Tim yêu chếnh choáng hương tình
Nụ hôn say chút hương mình trao nhau
Hương cau quyện thắm hương trầu
Kết hương hạnh phúc xanh màu thuỷ chung
HƯƠNG ĐỒNG
Lúa thơm hương sữa trổ đòng
Rạ thơm đất mới toả nồng khói bay
Hương đồng ấm cả bàn tay
Mồ hôi hương mặn luống cày kẻ ngôi
LIÊN HƯƠNG
HƯƠNG - HƯƠNG
Hương này, hữu xạ mà nên Hương
Có hẹn gì đâu mà vấn vương
Mỗi sớm, mỗi chiều, khi lên mạng
Hương lại gặp hương, nên rất thương...
Kiều Anh Hương
Sống là yêu, buồn cũng để yêu thôi !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
TÌNH MẸ
( Cho đến giờ này con vẫn không tin là con đã mất mẹ, tất cả vẫn như môt cơn ác mộng, vẫn biết cuộc đời là sự vô thường, nhưng khi đối mặt thật sự với cái chết sao vẫn đau xót quá. Xin cho con thắp nén hương lòng, gửi mẹ bài thơ con làm tặng mẹ nhân dịp sinh nhật. Đã lâu rồi, có thể mẹ không còn nhớ nữa, nhưng con tin mẹ biết, chúng con yêu mẹ biết bao nhiêu. Mong mẹ yên lòng an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Chúng con nguyện sẽ làm đúng những điều mẹ dạy )
Với con mẹ là hơi thở
Tự nhiên như khí của trời
Tiếng thơ đầu lòng con gọi
Ngot ngào hai tiếng mẹ ơi
Với con mẹ là tia nắng
Cho hoa thơm nở đầy cành
Là cây chắt chiu dòng nhựa
Gọi mầm non nhú tươi xanh
Với con mẹ là suối mát
Ru con khúc nhạc ngày hè
mẹ là chùm hoa phượng đỏ
Cho con một trời tiếng ve
Với con mẹ là mái ấm
Khi trời mưa gió lạnh lùng
mẹ là rực hồng bếp lửa
Ấm nồng những buổi chiều đông
Với con mẹ là tất cả
Mẹ là tất cả trên đời
Trong con trái tim luôn đập
Thì thầm hai tiếng : Mẹ ơi!
LIÊN HƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
TÌNH MẸ 2
Nắng mưa đời mẹ mỏi mòn
Cho con nhẹ bước chân son vào đời
Dịu dàng lời mẹ ru hời
Theo con còn mãi những lời mẹ ru
Tảo tần lặn lội thân cò
Lẻ loi bóng một con đò ngang sông...
biển đời chìm giữa mênh mông
Mẹ nghèo một gánh hai gồng vì con
Cầu tre lắt lẻo chon von
Mồ hôi chát mặn áo sờn vá vai
Ru con thức trọn canh dài
Mong con khôn lớn một mai nên người
Vẳng trong khúc hát tình đời
Lắng sâu tình mẹ một trời yêu thương
Theo con qua mọi nẻo đường
Khắc vào tim bóng quê hương - mẹ hiền
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Liên Hương
TÌNH MẸ 2
Nắng mưa đời mẹ mỏi mòn
Cho con nhẹ bước chân son vào đời
Dịu dàng lời mẹ ru hời
Theo con còn mãi những lời mẹ ru
Tảo tần lặn lội thân cò
Lẻ loi bóng một con đò ngang sông...
biển đời chìm giữa mênh mông
Mẹ nghèo một gánh hai gồng vì con
Cầu tre lắt lẻo chon von
Mồ hôi chát mặn áo sờn vá vai
Ru con thức trọn canh dài
Mong con khôn lớn một mai nên người
Vẳng trong khúc hát tình đời
Lắng sâu tình mẹ một trời yêu thương
Theo con qua mọi nẻo đường
Khắc vào tim bóng quê hương - mẹ hiền
LH
Quê mẹ
Xưa vì một giấc no tròn
Má thơ bầu bĩnh... mỏi mòn lời ru
Vòng tay mẹ ấm đêm thu
Trăng tròn vành vạnh vẫn như thuở nào
Quê nghèo... lặn lội bờ ao
Tảo tần con tép, chống sào mớ tôm
Mẹ ơi còn nữa sớm hôm
Vì con no giấc, gấu sờn... lấm vai
Bao đêm nợ giấc mơ dài
Chong đèn mẹ đón nắng mai ửng hồng
Đường chiều mải dõi xa trông
Chắt chiu mẹ ấp... bế bồng, tình con...
10h40/21/05/2010

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 147
Từ: 05.07.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Liên Hương
THẦM....
Trời sao nỡ bắt yêu thầm
Để muôn đợt sóng cuộn ngầm trong tim
Dấu vào nỗi nhớ lặng im
Nụ cười năm tháng đem dìm dòng sâu
Vật vờ khắc khoải canh thâu
Âm thầm đếm những giọt sầu rớt rơi
Lắng buồn niệm khúc chơi vơi
Dại khờ mong mỏi một lời đắm say
Ngẩn ngơ đếm tháng đếm ngày
Mới hay...khổ đến thế này..thật sao?
Càng gieo nhung nhớ, khát khao
Càng thêm đắng đót, chênh chao nỗi buồn
Lắt lay " chớp bể mưa nguồn"
Hững hờ một cánh chuồn chuồn vẩn vơ
Phải lòng cõi mộng cõi mơ
Để mùa Đông phủ trắng phơ mái đầu
Vì yêu...nên bước qua cầu
Đã yêu nào sợ nhạt màu thế nhân
Dù người ở phía vô tâm"*
Lời yêu còn mãi lặng thầm trong ta
* một câu trong bài thơ " Thầm yêu " của Đặng Diệu Thoa
LIÊN HƯƠNG
YÊU...
Trời đâu bắt tội "yêu thầm"
"Để muôn đợt sóng cuộn ngầm trong tim..."*
Có yêu xin chớ lặng im
Nhìn nhau, mắt nói... tay tìm gặp tay...
Lời yêu đâu dễ nói ngay
Thôi thì chín tháng, mười ngày... đợi nhau
Một đời sống được bao lâu
Để mà lần lỡ... khổ đau làm gì ?
Tình yêu nào có tội gì
Phụ tình, người nỡ bỏ đi...
Xin chào !
19.5.2010
KAH
Sống là yêu, buồn cũng để yêu thôi !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1398 —
08.04.2010 05:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-08 15:43:39Liên Hương>
KHÚC TỰ TÌNH VỚI BIỂN
KHi cô đơn em tìm về với biển
Biển Mãi ru em khúc hát không lời
Gió bời bời tung làn tóc rồi
Hàng dương rì rào như lời mẹ à ơi
Em cô đơn hay chiều nay biển vắng
Cánh buồm nâu xa tít phía chân trời
Sóng cứ vỗ mãi vào bờ cát trắng
Con thuyền nào đã khuất nẻo trùng khơi
Đứng trước biển
Em ngàn lần nhỏ bé
Biển vẫn đây còn anh mãi xa rồi
Dấu yêu xưa giờ chỉ là kỷ niệm
Ký ức mịt mờ như lòng biển đầy vơi
Sóng đã xoá dấu chân trần trên cát
Nhưng trong em biển vẫn mãi ngàn đời
Biển ầm ào...còn em lặng lẽ
Thả lòng mình theo nhịp sóng cuốn trôi...
LIÊN HƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#1402 —
12.07.2011 08:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-12 08:42:18Liên Hương>
HỎI
Ai làm cho gió mây bay
Để cho ai nhớ trông ai buồn lòng?
Ai làm trời đất mênh mông
Để cho nắng trải mà không thấy bờ?
Ai làm người mãi đợi chờ
Để ai lỡ hẹn chuyến đò chiều nay?
Ai làm ra tháng ra ngày
Để ai phải thức đong đầy năm canh.
Ai làm cho giấc mơ xanh
Để ai chớp mắt ru nhành hoa đêm
Ai bưng sương lạnh bên thềm
Về xưa ký ức môi mềm môi nhau?
T.Đ.T
HỎI
Ai lay lắt lẻo nhịp cầu
Để ai đắng đót một câu thơ buồn
Ai đem chớp bể mưa nguồn
Để cho ướt cánh con chuồn ngẩn ngơ
Ai hong ghềnh đá hững hờ
Tủi thân ngọn gió xô bờ bến hoang
Ai rơi mùa lá Thu vàng
Trống tênh nốt lặng cung đàn không dây
Ai nung lửa đốt tim này
Để rưng rưng nhớ… những ngày không nhau
Liên Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
VỀ VỚI BIỂN
Mùa thu vàng lá phơi
Biển có còn ngày động
Hoàng hôn tím chân trời
Cát dài theo lối mộng
Ta về bên biển rộng
Nghe sóng vỗ rì rào
Chút tình xưa thổn thức
Mãi ôm bờ khát khao
Vẫn điệp khúc lao xao
Của những ngày biển động
Chỉ đâu là dài rộng
Cũng có lúc nhỏ nhoi
Quí giá lắm tình ơi
Là khi triều đi hết
Con dã tràng mõi mệt
Xe cát mãi mòn hơi
Biển ru nhịp à ơi
Điều gì không còn nữa
Nắng tắt tắt lâu rồi
Ngày nhẹ nhàng khép cửa
Muôn ngàn con sóng nhỏ
Chạy về phía trời xa
Còn lại một mình ta
Đứng lẻ loi trước biển
Cạn hết rồi vốn liếng
Còn lại một thân thôi
Biển vẫn mặn đắng môi
Ngậm ngùi ôi tình lỡ
Kiếp trước chắc là nợ
Nên trả mãi chưa xong
Tình biển cũng như sông
Bạc đầu con sóng vỗ...
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
HIỂU
Dòng sông nhỏ đâu quên bờ bến cũ
Vẫn một lòng xuôi về với biển xanh
Sông chở nặng bao điều còn ấp ủ
Những nỗi niềm theo ngày tháng qua nhanh
Dòng sông nhỏ vẫn hiểu tình biển rộng
Hiểu nỗi cô đơn của biển ngàn đời
Biển bao thủa ôm ngàn lời sóng vỗ
Vẫn giữ riêng mình một nhịp đập lẻ loi
Dòng sông nhỏ hiểu nỗi lòng "biển khát"*
Bởi tự xa xưa biển đã mặn mòi
Nước biển mặn hay là dòng nước mắt
Chảy ngược vào lòng mặc tháng năm trôi
Dòng sông nhỏ hiểu mối tình "biển cạn"*
Dù biển mênh mông vẫn dâu bể cuộc đời
Sóng bạc đầu biển ngàn đời thức trắng
Ngóng con thuyền xa khuất nẻo trùng khơi
Dòng sông nhỏ lại tìm về với biển
Nghe âm vang một khúc nhạc không lời
Sóng nhẹ vỗ mãi vào bờ cát trắng
Lời gió dịu dàng hay tình biển - biển ơi!
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
(Chưa đặt tên)
Một ngày dài nữa đi qua
Đường xa quê người lưu lạc
Hoàng hôn về đây ngơ ngác
Một mình ta tự ủi an
Soi gương, đâu phải hồng nhan
Mà sao phận người cứ bạc
Cũng chẳng xương mai mình hạc
Mà tình lận đận khôn nguôi
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
BẾN THU
Một ngày dài nữa đi qua
Đường xa quê người lưu lạc
Hoàng hôn về đây ngơ ngác
Một mình ta tự ủi an
Soi gương, đâu phải hồng nhan
Mà sao phận người cứ bạc
Cũng chẳng xương mai mình hạc
Mà tình lận đận khôn nguôi
Thời gian như nước cuốn trôi
Dường đã nửa đường thiên lý
Chuyến xe đời bao giờ nghỉ
Hoàng hôn sắp tắt nắng rồi
Chùa đâu chuông vọng đôi hồi
Vẫn một mình ta đếm bước
Hình như mi cay chợt ướt
Giọt thầm nào đọng bờ môi
Yêu người đâu chỉ thế thôi
Tim đau ngập ngừng hơi thở
Người đưa ta cầm nên nợ
Ngượng ngùng mưa đẫm câu thơ
Mai rồi sẽ đến bến mơ
Người đi bàn chân gót đỏ
Biết ôm gì đây để nhớ
Mắt buồn chợt ướt không hay
Cuối trời khoảnh khắc Thu bay
Một ngày sẽ thầm ngoảnh lại
Mới hay dặm đường xa ngái
Tim côi mong một bến về
Nẻo đời cách trở sơn khê
Vẫn rực cháy màu hoa đỏ
Ta mang bóng hình ai đó
Về một mùa Thu cuối trời
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
VỀ PHƯƠNG NAM
Ta đi về phương Nam
Nghe khúc hành ca của một thời mở đất
Nghe tiếng cha ông và những gì được mất
Phương Nam phương Nam
Ta đi về phương Nam
Dừng nghe điệu buồn của sông Ba sông Cái
Người cứ đi và tháp xưa vẫn còn ở lại
Ai có buồn đêm nay
LPH
(muội cứ tiếp theo cái mạch này thử nhé)
★
★
★
★
★
0