📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bâng Khuâng

0 trả lời, 1.040 lượt xem — Trang 1 / 1
Có phải chăng từ lòng thương hại
Người thương em, thương hại em thôi?
         Đã quên rồi từ lúc chia phôi
          Tình nghĩa đó trôi theo dòng nước?
                       Giọt lệ buồn chảy ngược vào tim...
Có nổi nhớ nào tìm kiếm nhau không?
Hay nhung nhớ bao trùm trong im lặng
Chỉ một phương nhớ đến một phương thôi?
       Sợi chỉ nào ràng buộc ở xa xôi
       Hai thế giới, hai mảnh đời tội nghiệp?
Có lẻ tại vì em muốn biết
Nên bâng khuâng, cay đắng với riêng em
Thương mến gì thì bụi phấn lắm lem
                  Cũng sẽ trói đời em trên bụt giảng
Chuyện ngày nào như bọt nước vỡ tan đi...
hoa mùa hạ
Đăng nhập để trả lời
0