Ngày qua mưa gió sụt sùi
Ngày nay nắng ấm, lòng vui không lòng?
Ngậm ngùi ngắm bóng tà không
Nghe hồn tê tái từ trong ra ngoài
Phương trời ai có nhớ ai?
Riêng ta, ta vẫn nhớ hoài cố hương
Nhớ người dầu dãi nắng sương
Lo cho con trẻ trên đường công danh
Đắng cay, gian khó... con đành
Nhưng còn lận đận,... công danh chưa thành
Đêm nằm trên mảnh chiếu manh
Hay cho con trẻ lòng thành nhớ thương! ...
Ngày nay nắng ấm, lòng vui không lòng?
Ngậm ngùi ngắm bóng tà không
Nghe hồn tê tái từ trong ra ngoài
Phương trời ai có nhớ ai?
Riêng ta, ta vẫn nhớ hoài cố hương
Nhớ người dầu dãi nắng sương
Lo cho con trẻ trên đường công danh
Đắng cay, gian khó... con đành
Nhưng còn lận đận,... công danh chưa thành
Đêm nằm trên mảnh chiếu manh
Hay cho con trẻ lòng thành nhớ thương! ...
hoa mùa hạ