📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Đường Luật - Nhiều thể loại - mời các thi nhân vào đối đáp

5 trả lời, 2.318 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-06 06:57:05thongtue>
Bài 1: THU (Thuận nghịch đọc)

***
Mây gợn thu về gió đón mơ!
Gió đùa sông biếc sóng xa đưa...
Mây đùa lá rụng mùa dang dở..
Cánh khép hoa cười trăng lửng lơ..
Ai nhớ đêm sầu nâng chén cạn
Tóc hòa hương nhớ gửi trăng chờ
Bay bay lá trút vườn xanh lá..
Vai thấm sương mòn thu xác xơ...

***
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-06 06:57:24thongtue>
Xơ xác thu mòn sương thấm vai
Lá xanh vườn trút lá bay bay
Chờ trăng gửi nhớ hương hoà tóc
Cạn chén nâng sầu đêm nhớ ai
Lơ lửng trăng cười hoa khép cánh
Dở dang mùa rụng lá đùa mây
Đưa xa sóng biếc sông đùa gió
Mơ đón gió về thu gợn mây!
Đăng nhập để trả lời
0
Bài 2: Vịnh Mùa Đông

Trời xa heo hắt bóng mây qua..
Đông đến heo may nắng xế tà
Quay bước đi tìm trăng rớt lại...
Buông lòng đánh mất mộng đi qua..
Chút tình còn lại mau quên lãng
Một thuở bên nhau hãy nhạt nhòa!
Xin gác tình xưa vào dĩ vãng
Tìm quên trong những phút yên hoa!
Đăng nhập để trả lời
0
Bài 3: Tìm lại

Ta về tìm lại nỗi cô đơn
Nơi bến sông xưa gặm nỗi buồn
Sóng gợn lan xa trời cô lữ..
Lòng tan tìm lại bóng hoàng hôn..
Mênh mông cảnh đó người đâu mất?
Quạnh quẽ bầu không nắng chẳng còn ..
Trở lại làm chi nơi bến cũ?..
Con thuyền tách bến đã sang sông!
Đăng nhập để trả lời
0
Bài 4: Mùa đông không em

Đông đến một ngày em mãi xa
Đâu còn chi nữa đã phôi pha
Hoa tàn ngoài ngõ trong sương lạnh
Cỏ úa trước hiên quyện khói nhòa
Cay mắt lệ sầu trông xứ lạ
Đau lòng tim vỡ ngóng phương xa
Theo chồng em nhớ đừng thương tiếc
Kỷ niệm vui buồn đã vội qua...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2014 17:28:33 bởi thongtue>
Vịnh Đông 2
 
Sang mùa nhớ lại chuyện nghèo Đông
Ngẫm khổ mà nghe đắng cả lòng
Tuyết rụng nhà gianh sân phủ trắng
Sương tan lối cỏ nắng lên hồng
Xám trời lạnh giá em về đất
Trắng lúa đói lòng má quá sông
Đông ấy em vừa xuân nữ chớm
Tình mình khoảnh khắc chợt mênh mông!
 
Đăng nhập để trả lời
0