745 trả lời, 107.103 lượt xem —
Trang 6 / 25
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#154 —
25.12.2019 01:00
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2019 22:50:23 bởi Ct.Ly>
ANH...
Giấu trong sâu thằm mắt cười.
Long lanh một giọt buồn rơi lặng thầm .
Thu mình vỏ ốc bao năm .
Vẫn không trốn được , những trầm tích xưa …
Chân qua phố cũ không mùa
Niềm riêng khắc khoải , nhặt thưa nỗi lòng.
Chợt tiếng chuông vọng đêm Đông .
Giáng sinh về , lại nhớ mong một người …
Chắp tay thỉnh nguyện : Chúa ơi!
Xin Người nghe thấu những lời của con...
Dù cho bể cạn , đá mòn ...
Nhưng lời hẹn mãi sắc son vẹn thề...
Đêm giáng sinh 24/12/2019
Vũ Thương Giang
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
VIỆT KIỀU
Việt Kiều ai bảo tất đều giầu?
Chớ đánh đồng thế ,chả đúng đâu...
Sang Tây cũng có dăm bảy dạng:
Lưu manh ,trí thức chẳng giống nhau...
Mỗi người xa quê đều ước mong
Thay đổi cuộc sống,bớt long đong.
Dấn thân lưu lạc nơi đất khách,
Chạnh nỗi tha hương..,héo hắt lòng...
Việt Kiều cũng là người Việt thôi,
Da vàng,máu đỏ,cùng giống nòi...
Vất vả kiếm tiền ,luôn san xẻ
Quê mẹ thiên tai bao lần rồi...
Ba hoa đâu chỉ riêng Việt Kiều,
Phô trương ,bốc đồng,nói vượn hươu...
Đã là người Việt"Con cháu Trạng"
Phàm giống nhau không ít thì nhiều...
Sang Tây hay Ta cũng như nhau
Phải bỏ công sức mới mong giầu
Thiên đường mộng mơ không mở cửa
Cho kẻ biếng lười đến ở đâu...
Thương Giang
p/s: Thơ cũ gom lại
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#156 —
08.07.2020 16:18
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 14:17:32 bởi Ct.Ly>
SAY …
( Viết cho ngày SN )
Ước mình biết uống, để say.
Liêng biêng quên hết vơi đầy lo toan .
Dốc nghiêng bình rượu ,rót tràn .
Cùng người nâng chén tân toan ,một lần.
Ước say, ríu cả bước chân.
Không về lối cũ , mờ dần bóng xưa .
Không nghe tiếng gió nghịch mùa .
Thông thênh thổi mãi giậu thưa .Buốt lòng.
Ước say, vít ngọn mi cong.
Mắt nhung khép lại .Mặc giông bão đời…
Cuộn mình ,tròn giấc mộng thôi .
Trong vòng tay, tựa cánh nôi dịu dàng .
Ước say ,thỏa sức mơ hoang .
Lầu son, cung cấm,địa đàng …,ruổi rong .
Cùng người lạc chốn phiêu bồng .
Đầu Xuân cho tới cuối Đông …Cạn mùa .
Say cùng người, khúc nhặt thưa
Lung linh ánh nến , tuổi vừa qua tay…
Kiev 02/7/2020
Vũ Thương Giang
📎 Xem tệp đính kèm
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#157 —
10.07.2020 21:00
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2020 21:03:35 bởi THƯƠNG GIANG>
ĐÊM ĐỒNG LÕA …
Đêm thăm thẳm, hố mắt sâu .
Giữa trời trăng khuyết, mây nhầu nhĩ che.
Tháng Bảy,giờ đã cuối Hè .
Cuốc kêu lẻ bạn.Khuya, nghe não nùng .
Đêm đặc quánh, tối mông lung
Ta mò mẫm vớt, mắt sung sũng buồn .
Thương mi gầy trĩu cong hơn
Gánh bao phiền muộn,đời còn vần xoay .
Đêm đồng lõa,giấu bóng ngày .
Câu thơ bẻ vụn . Đôi tay hóa thừa…
Lang thang góc cũ ,lối xưa .
Vẹn nguyên ký ức, thuở vừa quen nhau .
Đêm đơn độc , trổ mầm sầu .
Khiến ta uống cạn canh thâu ,để rồi ...
Ru hồn cõi mộng xa xôi .
Lạc miền cổ tích, chỉ người với ta …
Đêm nay lạnh, bóng trăng tà .
Mầm yêu thức giấc nở hoa, bung chồi…
Kiev 10/7/2020
Vũ Thương Giang
📎 Xem tệp đính kèm
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 01.10.2020
Trạng thái: offline
#161 —
01.10.2020 03:25
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2020 01:56:45 bởi THƯƠNGGIANG>
VIẾT CHO NGƯỜI SN THÁNG 10
( SN Lạnh-Ktq)
Mẹ sinh anh đúng thời khắc Thu sang
Tháng Mười về nắng dịu dàng trên phố .
Chùm hoa Sữa nhẹ nhàng bung cánh nở
Hương nồng nàn thả cùng gió heo may.
Tháng Mười về trái chín mọng trên cây
Tiếng chim rơi lích rích đầy vòm lá .
Cây Cơm nguội hoa vàng rơi lả tả
Cánh li ti vương tóc xõa vai mềm...
Tháng Mười về anh thầm ước có em
Cùng sánh bước đi bên thềm lá đổ .
Em sẽ hiểu , sao mùa Thu cơn cớ
Cứ nắng , mưa vì mong nhớ , giận hờn...
Tháng Mười rồi , ngày co lại ngắn hơn
Thương mảnh trăng tắm nỗi buồn tục lụy
Thương một người cách ngàn trùng hải lý
Đêm nay buồn ,nhớ tri kỷ uống say ....
Kiev 01/10/2020
Vũ Thương Giang
📎 Xem tệp đính kèm
Hoài niệm hội Lim
Nỗi lòng người viễn xứ
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 01.10.2020
Trạng thái: offline
#162 —
02.10.2020 01:52
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2020 18:22:07 bởi Ct.Ly>
SAY TRONG CÕI PHÙ VÂN ...
Đêm nghiêng .Triệu ánh sao rơi…
Có vì tinh tú lạc trôi mắt buồn.
Tạc, thù trong chén cỏn con
Một lần uống cạn .Xem còn gì đau?!?
Mặc ai toan tính bạc đầu
Phù hoa danh lợi ... Bỏ sau lưng mình.
Đem oán giận thả phóng sinh
Oan khiên cũng chẳng thanh minh, giãy bày .
Nhấn buồn chìm đáy cốc...Say...
Cho quên dương thế, nơi đầy quỷ ma .
Khi say , được sống thật thà
Vạch trần thói xấu điêu ngoa, miệng đời ...
Phù vân cõi tạm mà thôi .
Mai hóa tro bụi về nơi vĩnh hằng.
Biết còn tát bể, mò trăng
Vớt câu thơ ướt , thung thăng cùng người...?!?
Kiev 01/10/2020
Vũ Thương Giang
R
Hoài niệm hội Lim
Nỗi lòng người viễn xứ
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#163 —
03.10.2020 00:14
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2020 18:24:32 bởi Ct.Ly>
THU XỨ NGƯỜI .
Táo chín mọng ,cành la đà
Dã quỳ vàng rực đường xa , lối gần .
Thạch Thảo tím nở đầy sân.
Bung biêng Cúc bướm mỗi lần gió lay ...
Kìa em , nắng xõa vai gầy
Hồ Thu thăm thẳm rót đầy mắt trong.
Chân tha thẩn dọc cánh đồng .
Rơm đã cuộn gọn khi xong mùa màng...
Lưng trời một vệt khói loang
Lá khô ai đốt ,cay sang mắt mình .
Kiev 01/10/2020
Vũ Thương Giang
📎 Xem tệp đính kèm
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#165 —
19.10.2020 00:51
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2020 22:06:25 bởi Ct.Ly>
BUỒN HIU HẮT
Em như sắc lá tháng Mười
Vàng phai héo úa chực rơi cuối mùa .
Thu tàn , lạnh buốt ngày mưa
Cận kề Đông đến ,còn chừa bao Xuân ?
Sợ vương duyên nợ hồng trần
Chẳng nỡ dứt áo một lần rời xa.
Tuổi buồn mấp mé chiều tà
Khát khao rụng xuống Thiên Hà ,chìm sâu .
Tuyết sương lợp trắng mái đầu .
Thương người dõi bóng chim câu ,vẫn chờ....
Kiev 19/10/2020
Vũ Thương Giang
📎 Xem tệp đính kèm
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#166 —
20.10.2020 04:13
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2021 16:52:03 bởi Ct.Ly>
NHỚ NHUNG...
Mỗi ngày vùi nhớ vào quên ,
Để mong rũ hết muộn phiền trong tâm
Đời như bụi đỏ,cát lầm
Sợ cuồng phong lại tối tăm mịt mù
Cạn Xuân ,qua hạ ,tới Thu
Người đi khuất nẻo, lời ru gập ghềnh
Sợ ngày khép lại trống tênh
Khi vấp ánh mắt chông chênh mi gầy ...
Đan buồn trên những ngón tay
Vá khâu khắc khoải cho đầy nhớ nhung...
Kiev 20/10/2020
Vũ Thương Giang
📎 Xem tệp đính kèm
r
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 01.10.2020
Trạng thái: offline
#169 —
31.12.2020 22:08
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2020 22:11:59 bởi THƯƠNGGIANG>
NHỚ ...
Mâm cơm chay cúng tất niên
Khói nhang vẽ bóng Cha hiền hư hao…
Bao nhiêu thương nhớ nghẹn ngào ,
Cố ngăn mà lệ vẫn trào mắt nhung...
Kiev 31/12/2020
Vũ Thương Giang
Hoài niệm hội Lim
Nỗi lòng người viễn xứ
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#170 —
11.03.2021 23:14
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2021 10:36:44 bởi Ct.Ly>
NGƯỜI XA ...
Sầu Đông rụng tím ngõ quê
Mộc Miên thắp lửa triền đê ,đầu làng .
Giậu thưa , hương Bưởi bay sang .
Đậu vào giấc ngủ ,dịu dàng Tháng Ba.
Môi xinh khép nụ thật thà .
Dạ ngân tấu khúc , dặm xa vẫn chờ ...
Kiev 11/3/2021
Vũ Thương Giang
📎 Xem tệp đính kèm
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#171 —
18.08.2021 02:30
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2021 22:31:57 bởi Ct.Ly>
THƯƠNG ...
Tưởng người sẽ lỏng vòng tay ,
Mười năm đằng đẵng tháng ngày cách xa
Đường mây , xứ tuyết nhòa nhòa .
Vẫn vỗ về giấc Nam Kha , đẫm tình ...
Tà dương huyễn hoặc bình minh
Để rồi đêm xuống , thấy mình cút côi ...
Gốc si , chăm bón xanh chồi
Mà hoa chẳng nở , đành nuôi mầm chờ ...
Hồn ta tựa chiếc lá khô .
Không còn diệp lục cho thơ nảy mầm .
Thương người chỉ biết lặng câm
Đốt buồn trong những nốt trầm , ưu tư...
Kiev 18/8/2021
Vũ Thương Giang
📎 Xem tệp đính kèm
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#172 —
07.09.2018 14:15
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2018 21:45:29 bởi THƯƠNG GIANG>
TÌNH KHÚC THÁNG 9
Tháng Chín về , lòng trống vắng cô liêu.
Lá vàng rụng ,tiêu điều ngày trở gió .
Bước chân ai , gõ nhịp trên lối nhỏ .
Chợt nhận ra ,qua mấy độ Thu rồi…
Anh vẫn thế , riêng một bóng ,lẻ loi
Ngày đêm ngóng cánh chim trời viễn xứ .
Câu thơ em ,biết bao giờ viết đủ.
Nỗi nhớ anh , trong quá khứ , vẫn còn…
Tháng Chín rồi , mưa hay nước mắt tuôn
Khiến câu kinh ,đẫm nỗi buồn tục lụy?
Những cảm xúc đã bào mòn lý trí.
Nên con tim bất trị ngạo nghễ cười …
Ngày lơ đãng khép một tiếng chuông rơi .
Nhặt câu kinh ,nhắc ai lời thỉnh nguyện.
Chiều hiu hắt , mong con thuyền lạc bến
Sẽ trở về nơi hò hẹn ,cùng anh…
Kiev 07/9/2018
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#174 —
16.09.2018 01:56
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2018 20:56:20 bởi THƯƠNG GIANG>
TẢN MẠN THU .
Vàng phai mấy độ
Thu ơi !
Mà xao xác lá
nằm phơi sân chùa ?
Vườn hiu hắt
vạt nắng thưa.
Đầu cành táo chín bỏ bùa
người qua …
Ca dao vắt lệch
chiều tà
Ngõ gầy ,liễu rủ
thướt tha dịu dàng.
Thu buồn,
nên gió lang thang .
Để ngày khép vội,
cúc vàng
bâng khuâng.
Kiev 16/9/2018
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
ƯỚC MỘT LẦN …
Ước một lần , gió lộng đẫm ngực chiều
Cuốn hiện tại theo rong rêu xa mãi
Trên cánh đồng ngút ngát hoa cỏ dại
Anh đứng chờ người xa ngái về thăm ….
Ước một lần ,trong hoang phế nâu trầm .
Mình tìm thấy những thang âm ngày cũ
Lời yêu thương ngỡ vùi trong giấc ngủ
Khẽ cựa mình từ quá khứ, chợt ngân.
Ước một lần ,khi em mỏi đôi chân
Có bờ vai anh ngay gần,để tựa .
Trái tim anh đầy tình yêu chan chứa .
Xua giá băng ,như ngọn lửa trong đêm
Ước một lần , nụ hôn đậu tóc mềm .
Và vòng tay anh ấm êm, xiết chặt .
Em hạnh phúc ,ánh sao ngời trong mắt
Giấc chiêm bao thành sự thật .Chúng mình...
Kiev 01/10/2018
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#178 —
06.05.2019 11:09
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2019 16:26:20 bởi THƯƠNG GIANG>
LỜI BUỒN …
(T0519)
Lời buồn thấm lạnh, lên môi.
Đớn đau giã nát tim côi bao lần .
Chùa đâu mà vọng tiếng ngân ?
Câu kinh sám hối , cõi nhân gian . Chiều…
Lời buồn ướt đẫm cô liêu .
Lau khô nước mắt , đọng nhiều đắng cay.
Giận ,đem khâm liệm tình này.
Để rồi thương xếp lớp dày nhớ nhung…
Lời buồn , xin gửi ngàn trùng
Xứ xa gánh chịu, người đừng đeo mang .
Quạnh hiu mộ huyệt nối hàng
Khói hương như vẽ dải tang trắng mờ…
Lời buồn rụng trắng câu thơ
Bao năm dệt mãi giấc mơ , không thành…
Kiev 06/5/2019
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#179 —
06.05.2019 16:19
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2019 16:25:43 bởi THƯƠNG GIANG>
ĐỎAN KHÚC THÁNG TƯ...
Tháng Tư ,em đi rồi
Bỏ lại con phố nhỏ ,
Xao xác chiều cả gió
Lá Sấu vàng bay bay …
Tháng Tư hoa Huệ Tây*
Theo chân người xuống phố
Nụ thon chúm chím nở
Cánh trắng muốt tinh khôi
Tháng Tư , tháng Tư ơi!
Níu giùm tôi gót ngọc
Giữ giùm tôi hương tóc
Của người xa ,người xa…
Tháng Tư , mắt lệ nhòa.
Sân ga ngày ly biệt .
Người đi buồn da diết
Thương , vầng trăng cô đơn…
Beijing 17/4/2019
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#180 —
08.05.2019 10:20
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2019 21:06:12 bởi THƯƠNG GIANG>
THƯƠNG…
Khuấy đêm dìm nỗi nhớ nhung,
Mặc hồn rong ruổi mãi trùng dương , xa .
Vì hẹn “Mai Trúc một nhà”.
Mà đời thử thách hai ta ,bao lần …
Bởi thương ,chẳng chút phân vân .
Vần âm thầm đợi bước chân một người…
Có nhau dệt mộng chung đôi
Trong vòng tay ấm ,mắt môi say nồng …
Ngày lễnh lõang.Đêm rỗng không …
Thương người áo vá ,một lòng sắc son.
Em về xóa hết tủi buồn
Thiếu thừa khéo vá sẽ tròn mộng xinh.
Kiev 08/5/2019
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0