📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Lẳng lơ _ Phạm Vân Anh

0 trả lời, 1.543 lượt xem — Trang 1 / 1



Lẳng lơ

Người ta bảo em lẳng lơ
Ừ thì thôi…cũng được
Cứ yêu đến hết mình
Để nhận về thua thiệt

Cháy hết mình
Yêu cho đã khát
Em…!
…Cơn gió hoang
Mang trong mình trái tim khô rát
Lá bùa yêu
Và ngọn lửa ma trơi quái ác
Long lanh mắt xanh

Em lẳng lơ bằng tất cả những người đàn bà lẳng lơ trên thế gian này cộng lại
Từ khi mất anh!
Đăng nhập để trả lời
0