📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chiêu Y.....!

65 trả lời, 7.236 lượt xem — Trang 3 / 3
Ơn Mẹ...!
 
Mẹ là nắng ấm mùa xuân
Cho con chim én vẫy vùng bay,chao !
Mẹ êm là lụa sáng màu
Cho con yếm đẹp thanh cao với đời !
Mẹ còn con quá tuyệt vời
Cho con khóc suốt cuộc đời yêu thương ! 

 
Thương thật nhiều
 
Nâng niu từ thuở lên trường
Mẹ là cô giáo con thương suốt đời
Mai làm dâu khuất mù khơi
Mẹ chồng con vẫn tuyệt vời dấu yêu
Con thương Mẹ lắm thật nhiều
Mẹ nào cũng dạy con điều nghĩa nhân.
 
 
 
Chị chieuy ơi ! Cho em hoạ với chị nhé !
 
Khuê Minh.
Đăng nhập để trả lời
0
Ơn Mẹ...!
 
Mẹ là nắng ấm mùa xuân
Cho con chim én vẫy vùng bay,chao !
Mẹ êm là lụa sáng màu
Cho con yếm đẹp thanh cao với đời !
Mẹ còn con quá tuyệt vời
Cho con khóc suốt cuộc đời yêu thương ! 


Thương thật nhiều
 
Nâng niu từ thuở lên trường
Mẹ là cô giáo con thương suốt đời
Mai làm dâu khuất mù khơi
Mẹ chồng con vẫn tuyệt vời dấu yêu
Con thương Mẹ lắm thật nhiều
Mẹ nào cũng dạy con điều nghĩa nhân. 
 

 
 
Dễ thương !
 
Long lanh giọt nắng xuân ngần
Ngỡ như em đến từ vầng thái dương
Sáng trong, cháy bỏng, dễ thương
Khuê Minh ngày mới đẹp đường tương lai !
 
 
 
 
      Cảm ơn Khuê Minh có ý nhã ghé thăm ! Chúc bạn vui thật nhiều nhé !
 
Đăng nhập để trả lời
0
Tóc dài !
 
Tóc dài ai thả ngang lưng
Để anh thơ thẩn lên tầng mây xanh
Tóc như suối ngọt trăng lành
Chân quê mà lướt xa cành vàng son
Một tóc dài một nước non
Một cô gái Việt tóc còn nên thơ ! 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Vẫn gần... !
 
Chờ mong nghe quá ngọt ngào
Chiêu Y thường vẫn bay vào bay ra
Thấy người bận bịu chăm hoa
Cho nên mãi đứng xa xa dõi nhìn
Xuân đang bước đến quê mình
Chúc anh ngày mới nghĩa tình thắm tươi !
 
 
 
Nhanh lên đi...!
 
Mùa xuân đâu chỉ mỗi người
Cho anh cho cả nụ cười quanh ta
Mỗi bông một sắc thiết tha
Mỗi hương một nét mặn mà thân thương
Cho hoa thơm nở ngát vườn
Cho xuân nay thắm đẹp đường ta đi
Chiêu Y vào tiếp nhanh đi
Kẻo mà lỗi hẹn xuân thì anh trêu !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
Đăng nhập để trả lời
0
Lạ....!
 
Chuyện tình số mấy chưa qua
Đắm say chưa nổi, lại ngà men yêu
Bước chân lê những phập phều
Liêu xiêu chẳng gậy phong kiêu lạ thường
Chắc vậy nên lắm tình nương
Mà sao....chẳng ghét lại thường sang chơi !
 
 
 
 
Xa vắng !
 
Vắng như lăm lắm lâu rồi
Sương tan băng chảy xuân ngời ngoài hiên
Vuốt ve hoa lá dịu hiền
Nâng niu mái rạ thơm ghiền miền quê
Men theo  lối vẫn đi về
Bóng em xa khuất quên thề rồi sao....!
 
 
 
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
Xa vắng !
 
Vắng như lăm lắm lâu rồi
Sương tan băng chảy xuân ngời ngoài hiên
Vuốt ve hoa lá dịu hiền
Nâng niu mái rạ thơm ghiền miền quê
Men theo  lối vẫn đi về
Bóng em xa khuất quên thề rồi sao....!

 
 
 
Vẫn gần... !
 
Chờ mong nghe quá ngọt ngào
Chiêu Y thường vẫn bay vào bay ra
Thấy người bận bịu chăm hoa
Cho nên mãi đứng xa xa dõi nhìn
Xuân đang bước đến quê mình
Chúc anh ngày mới nghĩa tình thắm tươi !
 
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»