📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI CHƯA NÓI

1 trả lời, 1.662 lượt xem — Trang 1 / 1
LỜI CHƯA NÓI
 
EM LÀ GIÓ TRONG VẠN VẬT SINH LINH
THỔI QUA HỒN ANH MỘT KẺ SI TÌNH
ANH GIẬT MÌNH RỒI BẤT CHỢT THỨC TỈNH
NHẬN THẤY RIÊNG MÌNH MỘT MỐI TÌNH ĐƠN
 
EM ĐẾN RỒI SAO HỞI NGƯỜI CON GÁI
ANH ĐỢI EM LÀ KHOẢNG THỜI GIAN DÀI
EM NHƯ HOA LÀI GIỮA MÙA XUÂN ẤM
ĐỂ ANH THƯƠNG THẦM MÃI MỘT MÙI HƯƠNG
 
LỜI YÊU THƯƠNG ANH NÀO ĐÂU DÁM NÓI
ĐỂ ĐÊM VỀ NHÓI TỪNG NỖI NHỚ MONG
GIỮ TRONG LÒNG TIẾNG THƯƠNG THẦM CHƯA NÓI
ĐỂ MỖI NGÀY HI VỌNG CẤT LỜI YÊU
_don_phương_
Đăng nhập để trả lời
0

GIAN DỞ MỘT CHUYÊN TÌNH
 
Em trách anh vô tình như sống biển
Cứ hững hờ như có một niềm riêng
bởi anh biết em quá đổi diệu hiền
anh chẳng tiền sao sánh bước chung đôi
anh bối rối muốn nói nhưng lại thôi
bởi anh sợ thương em nhiều , thêm tội
nên vô tình anh hửng hờ thế thôi
 
( thứ lỗi cho anh.....! )
 
_don_phương_
Đăng nhập để trả lời
0