📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hiếu? Tình?

0 trả lời, 1.062 lượt xem — Trang 1 / 1
Hiếu? Tình?
*********

Ruột rối bời bời,
Lòng đau như cắt.
Tình càng thêm thắt,
Hiếu càng nặng vai.

Hiếu tình không đặng cả hai,
Theo tình, hiếu bỏ ta nào đành sao ?
Tâm tư ta rối như vò,
Chữ tình, chữ hiếu ta dò được không?
Phải tình, thời hiếu sao ông?
Hiếu xong phải đạo, còn tình để đâu?


Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
Sadec, 07 tháng 11, 1976

PS. Cho người ta yêu
Trương Văn Tú
Đăng nhập để trả lời
0