📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

" MA " Thơ Trào Phúng - MỜI ỨNG ĐỐI HOẠ

0 trả lời, 5.633 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-08 17:25:46phuonghaphuong>
MỜI ỨNG - ĐỐI - HOẠ

:::::

MA !

Ầm vang sơn cốc thánh hay tà
Khắp chốn lâm tuyền tiếng hú la
Phảng phất vờn bay mùi ám khí
Chập chờn ẩn hiện khói mờ pha

Kiếm, thương tụt vỏ giằng chân xá
Cung, tiễn neo cò căng nẩy da
Lộn xuống nhào lên phù phép hóa
Đụng thần* biến mất, thì ra ma!

Nương Nương Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0