📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình sầu

5 trả lời, 1.359 lượt xem — Trang 1 / 1
Tình sầu tình nhớ tình thương
Tình yêu em đợi mong anh quay về[:(]
Mai
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tinhsau82

Tình sầu tình nhớ tình thương
Tình yêu em đợi mong anh quay về[:(]


Chào Tình_Sầu82 !

Yêu để mà chi? Yêu để làm gì ?
Ờ thì nhận, vì yêu đành phải khổ !


Chúc TS 82 yêu mãi ngàn năm - và thỏai mái hài lòng lang thang gieo thả thơ vào Vườn Thơ VNTQ
Sẽ gặp được bạn hiền tri kỷ.
Thân mến
7_NN_VDN

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
Nếu có thể em xin anh đừng khóc
Đừng mãi lầm lũi ôm mối tình buồn
Nếu có thể làm thời gian quay trở lại
Em mong tình ta vẫn mãi như ngày trước
Nhưng thời gian đã ko thể quay trở lại
Nên em đã phải cất bước ra đi cùng mối tình buồn !
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Đăng nhập để trả lời
0
Thân ai vướng bận tình sầu
Vui buồn tủi hận , vì đâu đau xé lòng
Tương lai mở lối đợi trông
Mong người giũ bỏ mối lòng ấy đi
Maiyeuem
Tình sầu giống như là:
Nhìn về tương lai trào nước mắt
nghĩ về quá khứ ,toát mồ hôi
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tinhsau82

Tình sầu tình nhớ tình thương
Tình yêu em đợi mong anh quay về


Quay về quay lại quay đi
Quay qua quay lại tình kia vẫn sầu

Như đã hứa với tính sấu[;)]
Đăng nhập để trả lời
0
Mượn thơ để gửi nỗi sầu
Mượn ai để gửi những câu ân tình
Mượn ai vào mỗi bình minh
Mượn ai cho mượn bức hình trong thơ
Đăng nhập để trả lời
0