📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Ánh Chiều Tà

1 trả lời, 1.139 lượt xem — Trang 1 / 1
Buốt Giá !
 
Em về phố nhỏ mong manh
Anh thì đứng lặng....thôi đành chia tay
Tình ta như gió lay lay
Rung rinh hoa lá hương say bẽ bàng
 
Niềm vui mới thoắt sang ngang
Môi nồng vị ngọt đã tàn xác xơ
Thân ta đứng lặng bơ vơ
Ngàn sầu rơi vãi thành thơ cháy lòng
 
Anh về phố vắng đầu đông
Lạnh lùng buốt giá sầu mong thẩn thờ
Sao xa chênh chếch trơ trơ
Trăng kề bóng tối cũng xơ xác  gầy
 
Đường khuya lẻ bóng say say
Mập mờ sương khói ta đây trở về
Nào đâu ai giữ  câu thề
Lá rơi trong gió lạnh ....tê tái lòng.
 
TNK (11/09/2009)
Đăng nhập để trả lời
0
Tiên Nữ chân không!
 
Trong làn hơi ấm nắng đang lan
Óng ánh sợi tơ sắc sắc vàng
Vi vu trong gió hương xuân tới
Dấu bước chân ai lạc chốn sang
 
Mây đâu kéo đến về lũ lượt
Chim động trời cao hót véo von
Thầm thì cây lá rụt rịt mãi
Giữa chốn hồng hoa sắc nước non
 
Khách lạ tò mò trước cảnh tiên
Buâng khuâng mắt biếc theo chân én
Xa xa làn khói mờ sương ảo
Lớp lớp mây hồng bóng dáng tiên.
 
Sắc nước hương trong khều cợt gió
Tiên nữ nơi đâu rớt xuống phàm
Vóc nước đùa chơi chân không đó
Nghiêng ngã trời mây, đẹp và ham
 
Xạt xào vài tiếng cây động lá
Lao xao lá trúc rơi la đà
Ô hay khéo léo rơi xuống tóc
Lã lơi hôn hít vẻ thướt tha
 
Hoa mai hoa cúc thầm ghen lá
Mây giận thờ ơ đứng cách xa
Én lượn, bướm quanh dạo tiếng ngọc
Xập xình giai điệu gió hương qua.
 
Khách lạ còn đang tơ tưởng mãi
Tiên nữ trời ơi đã thoát thai
Bỏ lại trần gian bồng tiên cảnh
Một chút thi vị theo gió bay.
 
TNK <07/08/09>   
TNK
Đăng nhập để trả lời
0