📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vũ Thi Viên: Một ngày tình cũng trăm năm ( Tranh thơ)

122 trả lời, 7.834 lượt xem — Trang 4 / 5
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-11 04:07:09Đông Hòa>
Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi




Khúc đàn ly biệt
(thuận nghịch độc)
thuận:

Lầu ngọc gác trăng ánh tỏa vàng
Liễu hương đùa gió gửi canh sang
Thâu đêm cảnh muộn ai buồn thảm
Lặng bóng thu xưa cõi nhớ tràn
Mầu nhạt khói pha mây gửi đến
Vết mờ sương ảo giấc về mang
Ngâu dòng trắng đục màn hư ảnh
Sầu gửi lệ thương khúc biệt đàn

Nghịch:

Đàn biệt khúc thương lệ gửi sầu
Ảnh hư màn đục trắng dòng ngâu
Mang về giấc ảo sương mờ vết
Đến gửi mây pha khói nhạt mầu
Tràn nhớ cõi xưa thu bóng lặng
Thảm buồn ai muộn cảnh đêm thâu
Sang đêm gửi gió đùa hương liễu
Vàng tỏa ánh trăng gác ngọc lầu

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
11.10.2009

Hoạ cùng Vũ Vi một bài nhé
Chúc vui vẻ
thân ái
donghoa
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn anh ĐH đã họa thơ cho Vi...
Mến chúc an vui


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi





Sầu vương bến mộng

(Thủ vỹ -độc vận – thuận nghịch)
thuận:

Tương sầu giọt lệ oán sương thu
Khuyết lỡ trăng buồn rọi bóng thu
Phương biệt bến chờ ai tủi mộng
Biển xa thuyền lướt sóng bồng thu
Thương mùa nắng rũ đêm mong hạ
Dại cảnh trời mờ tối đợi thu
Trường đoạn khúc ru đàn gẩy nhẹ
Tương sầu giọt lệ oán sương thu

Nghịch:

Thu sương oán lệ giọt sầu tương
Nhẹ gẩy đàn ru khúc đoạn trường
Thu đợi tối mờ trời cảnh dại
Hạ mong đêm rũ nắng mùa thương
Thu bồng sóng lướt thuyền xa biển
Mộng tủi ai chờ bến biệt phương
Thu bóng rọi buồn trăng lỡ khuyết
Thu sương oán lệ giọt sầu tương

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.10.2009
Gửi hoạ cùng Vũ Vi bài nữa nhé
chúc vui vẻ
thân ái
donghoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-17 00:47:37Đông Hòa>
Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi





Hoài Hạ
(thuận nghịch độc)
thuận:

Nghiêng chiều bóng  tối rũ bên hiên
Muộn đến cùng em để gửi tình
Niên vãng cảnh khuya đường rẽ lối
Hạ hoài đêm chậm bước tìm riêng
Thêm sầu mộng lỡ ngày ly biệt
Mãi nhớ duyên xưa  lệ não phiền
Quên lãng giấc thu mùa vắng lạnh
Thuyền xa cảnh hạc cõi lòng yên

nghịch:

Yên lòng cõi hạc cảnh xa thuyền
Lạnh vắng mùa thu giấc lãng quên
Phiền não lệ xưa duyên tiếc mãi
Biệt ly ngày lỡ mộng sầu thêm
Riêng tìm bước chậm đêm hoài hạ
Lối rẽ đường khuya cảnh vãng niên
Tình gửi để em cùng đến muộn
Hiên bên rũ tối bóng chiều nghiêng

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
16.10.2009


Gửi hoạ cùng Vũ Vi nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái
dongoa nguyenchihiep


Đăng nhập để trả lời
0
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-17 09:39:38Đông Hòa>
Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi

 
 





Sầu Duyên Chốn Cũ

Ngừng bước nơi này lại nhớ em
Bến đò hắt gió cảnh êm đềm
Mây thu thả nhẹ thềm hoa úa
Gió hạ dừng đưa ngọn cúc mềm
Gửi gắm tiếng xưa lần ước vọng
Nhọc nhằn kỷ niệm buổi thề nguyền
Trăm năm chốn ấy nào ai biết
Nhân thế tôi sầu một chữ duyên ….

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

17.10.2009

Gửi hoạ cùng Vũ Vi nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái


Đăng nhập để trả lời
0
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 02:00:31Tiểu Vũ Vi>


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-19 04:34:09Tiểu Vũ Vi>
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tiểu Vũ Vi





Chớm đông
(thuận nghịch độc)
thuận:

Chiều sang nắng muộn gió về bay
Khuất vội ngày tan đã lạc mây
Riu khẽ sóng chao sông nước bạc
Hững hờ trời rũ bóng phôi phai
Kiều xuân bến cũ mơ vừa chín
Trắng tuyết mùa khô hạt lấp đầy
Tiêu buồn khúc vọng tình sâu thẳm
Dìu dặt bến sầu lệ đắng cay

Nghịch:

Cay đắng lệ sầu thoáng dặt dìu
Thẳm sâu tình vọng khúc buồn tiêu
Đầy lấp hạt khô mùa tuyết trắng
Chín vừa mơ cũ bến xuân kiều
Phai phôi cảnh cũ trời hờ hững
Bạc nước sông chao sóng khẽ riu
Mây lạc đã tan ngày khuất vội
Bay về gió muộn nắng sang chiều

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
19.10.2009

Gửi hoạ cùng Vũ Vi một bài nữa nhé
chúc vui vẻ
thân ái
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-23 08:50:02Tiểu Vũ Vi>
 
 
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0



Lời của gió
Bằng Kiều


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
 


Tình này gửi  lại bến xưa

Gửi chút tình yêu để tiễn mùa
Dựa cành liễu úa lệ sầu đưa
Cõi thương gửi mãi thu nhạt nắng
Nỗi nhớ chìm sâu cảnh rũ mưa
Gượng mắt nhìn xa chiều biển vắng
Não lòng đón lại bóng mây thưa
Biệt ly thuở ấy đời ngăn cách
Chẳng thể tìm nhau giữa bến xưa

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.10.2009

Gửi họa cùng Vũ Vi nhé
Chúc vui vẻ
thân ái
Đăng nhập để trả lời
0
Merci anh ĐH đã ghé thăm và họa thơ cho Vi...
Mến chúc an vui!


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0


Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»