📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hà Nội và Em

0 trả lời, 1.073 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-11 08:58:16hoatamxuan_muathu>

Hà Nội và Em

  Biết bao con phố, tên đường
Nhờ em dẫn lối, tỏ tường chiêm bao.
Xin đừng hái những vì sao
Nghe hồ Tây sóng thì thào với đêm
Những buồn vui chạnh nhớ em
Khi qua ngõ vắng êm đềm lá rơi ...
Lòng mơ chỉ một lần thôi
Cầm chân ngọn gió suốt thời thanh xuân.
Sông Hồng xa cũng hóa gần
Đôi bờ đồng vọng, tri âm một đời.
 
 
 29/8/2003.
Đăng nhập để trả lời
0