📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Xuống cấp - Trần Ngọc Thụ - thơ

1 trả lời, 3.655 lượt xem — Trang 1 / 1
Xuống cấp
              Trần Ngọc Thụ
 
Trông xa tưởng Bác đã già
Tới gần mới biết chỉ là Chú thôi
Cầm tay đích thị Anh rồi
Ngả lưng nằm xuống là Tôi với Mình
Đăng nhập để trả lời
0
Con đường hàng tỉnh
 
Trần Ngọc Thụ
 
Con đường hàng tỉnh tôi đi
Mười lăm năm ấy có gì đổi thay?
Nhà mái rạ tường đã xây
Ven đường đã lớn hàng cây xà cừ
Ông lão dong trâu đi bừa
Là con ông lão ngày xưa đi cày
Đăng nhập để trả lời
0