📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Để quên

617 trả lời, 61.958 lượt xem — Trang 8 / 21
Hihihi...
Chia nhau một mảnh tình con
Để cho duyên thắm vẫn còn như xưa...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: fly1tome

Hihihi...
Chia nhau một mảnh tình con
Để cho duyên thắm vẫn còn như xưa...[:D]

Nào ngờ gặp phải gió mưa
Chút tình sót lại cũng đưa theo người
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tulipdenus

Trích đoạn: fly1tome

Hihihi...
Chia nhau một mảnh tình con
Để cho duyên thắm vẫn còn như xưa...[:D]

Nào ngờ gặp phải gió mưa
Chút tình sót lại cũng đưa theo người

Người nghe người cũng bật cười
Chút tình còn lại bằng mười chuyện xưa...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: fly1tome
Người nghe người cũng bật cười
Chút tình còn lại bằng mười chuyện xưa...[:D]

Chuyện xưa fly chẳng có chi
Nên giờ đau khổ vẫn nhu mì
Tự an ủi như vậy là tốt
Chứ không giờ đâu còn fly[:D]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tulipdenus

Trích đoạn: fly1tome
Người nghe người cũng bật cười
Chút tình còn lại bằng mười chuyện xưa...[:D]

Chuyện xưa fly chẳng có chi
Nên giờ đau khổ vẫn nhu mì
Tự an ủi như vậy là tốt
Chứ không giờ đâu còn fly[:D]

Hihihi...
Lúc nào Fly vẫn là Fly
Vẫn đi trôi nổi vẫn bay bềnh bồng...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Hihihi...
Lúc nào Fly vẫn là Fly
Vẫn đi trôi nổi vẫn bay bềnh bồng...[:D]


Hèn gì Fly sách đít về không
Hay đi bềnh bồng vì Ly không cho về[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Hihihi...
Cuộc đời còn thích đi rong
Làm thân lãng tử phiêu bồng đó đây
Đi tìm một mối tình say
Đi tìm ánh mắt thơ ngây của nàng...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: fly1tome

Hihihi...
Cuộc đời còn thích đi rong
Làm thân lãng tử phiêu bồng đó đây
Đi tìm một mối tình say
Đi tìm ánh mắt thơ ngây của nàng...[:D]

Hèn gì số kiếp lang thang
Hèn gì Mye số kiếp bẽ bàng vì Fly
vậy thì fly cứ đi đi
càng xa càng tốt đừng đi quá gần
fly vừa bước gót quay chân
thì Mye sẽ sít lại gần nàng hơn[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Hihihi...
Chúc ai kia được gần nàng
Để Fly khỏi thấy cảnh chàng lệ rơi...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: fly1tome

Hihihi...
Chúc ai kia được gần nàng
Để Fly khỏi thấy cảnh chàng lệ rơi...[:D]


Thà rằng chỉ ít lệ rơi
Còn hơn miệng phải than trời hỡi fly[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Trích đoạn: fly1tome

Hihihi...
Chúc ai kia được gần nàng
Để Fly khỏi thấy cảnh chàng lệ rơi...[:D]


Thà rằng chỉ ít lệ rơi
Còn hơn miệng phải than trời hỡi fly[:D]

Gần nàng sao lại than trời
Gần nàng sao lại rối bời tâm can...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Thân anh thi sĩ cơ hàn
Gần em đẹp quá lại càng thêm lo
Một mai bến vắng bóng đò
Mái tranh mưa lạnh nằm co càng buồn
Đăng nhập để trả lời
0

Nên hồn ai cảnh tiếng chuông
Nếu lỡ cười gượng ,cười buồn thì nguy[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Hôm nay em đến thăm Fly
Vì em cũng đã quên đi nụ cười buồn
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
Đăng nhập để trả lời
0
Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
Lúc vui nắc nẻ, lúc quì lệ rơi *
Nụ cười ơi... cứ chơi vơi
Thành muôn vạn tiếng nhạc rời hồn đau


*Lúc cha mẹ mất là phải quì đó nghen
Đăng nhập để trả lời
0

Đau rồi cũng chẳng có sau
miễn là ta cứ vừa đau vừa cười [:D]
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-09-14 22:26:21vũkimThanh>
Cười vậy mới đúng là người
Đau buồn chẳng ngại còn tươi sắc mầu
Dòng đời muôn thác vực sâu
Tiếng cười chắp cánh qua cầu như chơi
Mùa Thu hương tỏa ngát trời
Tiếng cười xen tiếng lá rơi ngập hồn
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: mailamuathu

Hôm nay em đến thăm Fly
Vì em cũng đã quên đi nụ cười buồn

Hihihi...
Quên rồi em mới đến thăm
Nếu mà em nhớ trăm năm hổng nhìn...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Làm sao Fly nỡ vô tình
Thôi thì hãy để Mye rinh cho rồi[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Hai người cứ nói lôi thôi
Nhường qua nhường lại mấy hồi còn nguyên
Để tớ rước nàng xuống thuyền
Dong buồm ,tìm bến đào nguyên...mai về
Đăng nhập để trả lời
0

Tưởng đâu vào chốn đê mê
ngờ đâu Thanh rước ê chề vào thân
nàng chưa có kịp co chân
Thì Thanh đã vội phi thân xuống thuyền[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Tưởng đâu vào chốn đê mê
ngờ đâu Thanh rước ê chề vào thân
nàng chưa có kịp co chân
Thì Thanh đã vội phi thân xuống thuyền[:D]


Tớ quen công việc dây chuyền
Co chân phải phóng xuống thuyền lấy hai (hài )
Xỏ vào đôi cẳng mảnh mai
Du thuyền leo núi sáng mai mới về ...đó nghen.
Đăng nhập để trả lời
0

Tưởng rằng xuống nước bon chen
không ngờ xuống dưới nàng khen quá trời
Tưởng đâu thanh sẽ đổi đời
ngờ đâu xuống ấy Thanh bơi với thủy tề[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Tưởng rằng xuống nước bon chen
không ngờ xuống dưới nàng khen quá trời
Tưởng đâu thanh sẽ đổi đời
ngờ đâu xuống ấy Thanh bơi với thủy tề[:D]

Thấy vậy mye cũng đê mê
Vội vàng lội xuống bị tê khắp cười
Vậy mà vẫn cố ráng cười
Bị cá cắn rỉa " xong đời con trai" hehehe...[:D]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0

Vậy mà cũng đỡ hơn ai
Gái không ra gái mà trai cũng hì..hì
Tại tôi cá cắn mất đi
Còn Tulip thì có cái gì để mất đâu[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Vậy mà cũng đỡ hơn ai
Gái không ra gái mà trai cũng hì..hì
Tại tôi cá cắn mất đi
Còn Tulip thì có cái gì để mất đâu[:D]

Trời
Thử chưa mà biết gì nhau
Thôi thì để rõ ở đâu chỉ giùm
Rồi cùng đến quán bia ôm
Chứng minh đen trắng TL vẫn hùm như ai hehe
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tulipdenus

Trích đoạn: maiyeuem

Vậy mà cũng đỡ hơn ai
Gái không ra gái mà trai cũng hì..hì
Tại tôi cá cắn mất đi
Còn Tulip thì có cái gì để mất đâu[:D]

Trời
Thử chưa mà biết gì nhau
Thôi thì để rõ ở đâu chỉ giùm
Rồi cùng đến quán bia ôm
Chứng minh đen trắng TL vẫn hùm như ai hehe


Hai ông cứ mãi tranh tài
Đã bị cá đớp còn trai tráng gì
Bắt chước tớ tháo cất đi
Chỉ dành những lúc song phi với bồ
Cá nào đớp thật hàm hồ.....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vũkimThanh
Hai ông cứ mãi tranh tài
Đã bị cá đớp còn trai tráng gì
Bắt chước tớ tháo cất đi
Chỉ dành những lúc song phi với bồ
Cá nào đớp thật hàm hồ.....

Chỉ mye mới bị đớp thui
TL thì đã cất rùi còn đâu
Chỉ tại mye hắn đổ thừa đau
TL mới cãi chứ còn lâu mới hết đời..Trai hehe...[:D]
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
Thỉnh thoảng cậu lại ngậm ngùi
Thảo nào giữ được bộ đùi mới toe
Cất lâu rồi giờ mới khoe...[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Ngậm ngùi Tulip im re
Vì đâu của ấy chẳng nghe lời chàng
Tưởng đâu chàng có cây vàng
Thì ra nó đã tang hoang mất rồi
khi 'mắc bận' Tuy lip chỉ ngồi...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0