📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Để quên

617 trả lời, 61.972 lượt xem — Trang 16 / 21

Trùi ui chắc chết người ta
Anh ơi ác quá cứ mà thùng bung[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Sao anh lại chui vô thùng?
Sợ em bắt phải giăng mùng hả anh?
Thôi anh đừng có chối quanh
Mau quơ tơ nhện là nhanh nhất à...[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0


Hì hì nếu sợ...anh ra
Em đừng có hỏi anh mà đi đâu
Thùng kia anh có chui đâu
tại mùng em rách anh khâu lại dùm
Vì đâu nhện bủa um tùm
Có một con nhện mà tùm lum kìa trời
Ai mà quơ hết ai ơi
Thôi thì cứ để bắt muỗi chơi quơ làm gì[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Anh chui ra đó làm chi
Cho đàn tơ nhện tức thì vây anh
Thịt anh giống muỗi cũng đành
Thương Qua muỗi chớ có giành với ta...[:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Anh chui ra đó làm chi
Cho đàn tơ nhện tức thì vây anh
Thịt anh giống muỗi cũng đành
Thương Qua muỗi chớ có giành với ta...[:D][:D]


Vậy thì anh chung vô à
Mau mau vén chiếu vén mùng mau nha
Thịt anh cứ ăn đi nà
Không thì muỗi nó tha đi hết nè[:D][:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Muỗi ơi ghé lại nói nghe
Lỡ xơi chút chút ,thôi nè tới luôn
Em đây không lấy làm buồn
Thịt anh cho hết muỗi luôn làm mồi
Em ngồi xếp chiếu lại coi...[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0


Trùi trùi sao em nhỏ nhoi
Sao kêu muỗi lại rồi đòi chích anh
Nhưng anh cứ chạy loanh quanh
Cho muỗi nó cắn em xanh mặt liền
Vi rút nào có nể kiêng
Anh mà sốt rét em khiêng thấy mồ
Lúc đó đừng có nam mô
Cho anh khỏi bệnh em vô chùa liền[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: maiyeuem

Trùi trùi sao em nhỏ nhoi
Sao kêu muỗi lại rồi đòi chích anh
Nhưng anh cứ chạy loanh quanh
Cho muỗi nó cắn em xanh mặt liền
Vi rút nào có nể kiêng
Anh mà sốt rét em khiêng thấy mồ
Lúc đó đừng có nam mô
Cho anh khỏi bệnh em vô chùa liền[:D]

Em nào có phải là tiên
Đưa em vài chỉ là khiêng anh liền
Không thui em sốt triền miên
Cho anh sốt rét thành Miên xứ Lào...[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0


Tròi xanh có vạn vì sao
Ước gì tôi hóa thành lào và miêng
Đưa anh vài chỉ khỏi cần khiêng
Hay vài trăm bạc anh hết liền khỏa re
Chiều chiều ra quán hàng tre
Tiêu vài ba chỉ hè hè chết em [:D][:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Hôm qua Mai đến nhà em
Để quên...thổn thức bên thềm nhớ chăng?
Thấy anh đứng đó lăng xăng
Sao không ra chợ mua măng nấu mì?[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Hôm qua Mai đến nhà em
Để quên...thổn thức bên thềm nhớ chăng?
Thấy anh đứng đó lăng xăng
Sao không ra chợ mua măng nấu mì?[:D][:D][:D]


Nhà em sân có gà gi
Nên anh thổn thức làm món gì mâm đây
Em làm mâm cao cổ đầy
Anh để quên lại mai gầy để ăn....
Em cười em đã quên chăng...???
Nhà em anh để quên chăn với mùng
Để quên một đóa hồng nhung
Rơi vào ao cá muôn trùng bài thơ
Để quên cả đợi cả chờ
Anh về em vớt ơ hơ nhớ rồi
Hình như em đã i...u tôi???
Hình như em đã....đứng ngồi ngóng trông
Hình như em nhớ mênh mông..
Hình như em đã muốn chồng....là anh[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Nếu anh thật có lòng thành
Thì mau mau nói ,nói nhanh đi nà
Kẻo không lại để quên nha
Quên luôn thương nhớ người ta đó nè...[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Làm sao anh có thể quên
Hình em gắn chặt tim anh lâu rồi
Nhưng mà anh vẫn bồi hồi
Người anh thương đó, có chờ anh không
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vấn vương

Làm sao anh có thể quên
Hình em gắn chặt tim anh lâu rồi
Nhưng mà anh vẫn bồi hồi
Người anh thương đó, có chờ anh không


Chào anh Vương Vấn nhớ mong
Anh đang thương nhớ thầm trông một người
Thôi nào! Anh hãy cười tươi
Cây đa đứng đợi thừ ngừơi nhớ anh...[:D][:D][:D]


Đăng nhập để trả lời
0
Cây Đa thôi cũng thôi đành
Trăm năm đứng đợi cho xanh áo rồi...[:D]
Vấn Vương chàng hởi chàng ơi
Thuyền đà xa bến mù khơi tít mù [8D]
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
@maicon 108194

Thuyền đà xa bến mù khơi
Cho tôi nhắn gởi nhớ thương đến người
Trăm năm một kiếp đời người
Ai cho tôi nhớ, ai thời nhớ tôi

@ Khánh Quỳnh

Nhớ thương anh nhớ một người
Cây đa đứng đợi, nhằm nhò gì anh
Nếu mà có dám thương anh
Vòng tay rộng mở, cùng nhau xây nhà
Nhà ta có lắm hoa cà
Cùng là bầu bí tôm gà phủ phê
Nếu mà em chẳng có chê
Thời nhờ mai mối đến nhà hỏi em

Thôi thì ừ đại nhe em
Đôi ta ghép lại, đời mình bên nhau
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vấn vương

@maicon 108194

Thuyền đà xa bến mù khơi
Cho tôi nhắn gởi nhớ thương đến người
Trăm năm một kiếp đời người
Ai cho tôi nhớ, ai thời nhớ tôi


Ngọt ngào lời nói đầu môi
Để quên , để nhớ , để rồi nhớ , quên...
Thuyền tình lạc bến chênh vênh
Trăm năm chắc cũng bồng bềnh thế thôi...!
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vấn vương

Nhớ thương anh nhớ một người
Cây đa đứng đợi, nhằm nhò gì anh
Nếu mà có dám thương anh
Vòng tay rộng mở, cùng nhau xây nhà
Nhà ta có lắm hoa cà
Cùng là bầu bí tôm gà phủ phê
Nếu mà em chẳng có chê
Thời nhờ mai mối đến nhà hỏi em
Thôi thì ừ đại nhe em
Đôi ta ghép lại, đời mình bên nhau


Nhà anh hoa trái nhiều màu
Mà sao hổng biết có cao không nè?
Tình em để tít ngọn tre
Để quên...trên đó cùng me với đường
Nếu thật ai có lòng thương
Leo lên nhặt xuống để vương vấn lòng...[:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
@maicon108194

Thuyền ai lạc bến chênh vênh?
Thuyền anh đã đậu bến em lâu rồi
Dẩu cho có vạn người hầu
Một ngàn tiên nữ chẳng cầm được anh
Tình yêu anh rất chân thành
Tim anh máu đỏ thật lòng thương em

@ Khánh Quỳnh

Thương em thì đã quá thương
Trầu cau đủ cả, song đường đợi ta
Me đường em để trên cao
Vì em anh ráng trèo leo không màng
Miễn là cưới được tiên nàng
Số anh chắc đã một ngàn kiếp tu

Đăng nhập để trả lời
0
Để quên chằng lẽ để quên
Ai ơi sao nỡ quên luôn phòng này
Bao người xưa ở nơi đây
Mau mau trở lại sum vầy như xưa
Đăng nhập để trả lời
0
Thôi thế người ta đã cố quên
Mình ta ở lại cũng hỏng nên
Trả ai không gian hò hẹn củ
Mấy thuở cùng ai chẳng để quên
Đăng nhập để trả lời
0
Để quên một thuở xa rồi
Để quên tình cũ trên đồi hoa sim
Để quên nổi nhớ trong tim
Hôm nay chợt nhớ....đi tìm ngày xưa
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0

Để quên em dưới cơn mưa
Lạnh về giá buốt lòng mưa lệ sầu
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
Đăng nhập để trả lời
0
Ai nỡ để quên, em dưới mưa
Dù là nữa đêm hay ban trưa
Sao mà nhẫn tâm như thế đấy
Nhưng mà em đã, có ai chưa?
Đăng nhập để trả lời
0

Em yêu người mãi yêu em
Có điều người chẳng yêu em sao giờ

Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: mailamuathu

Để quên em dưới cơn mưa
Lạnh về giá buốt lòng mưa lệ sầu

Để quên mình suốt đêm thâu
Nhớ ai như nhớ mưa ngâu một chiều
Đường về chiếc bóng cô liêu
Chỉ còn đâu đó đôi điều vu vơ
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0

Tình là dệt mộng vào thơ
Tình là hư ảo để giờ biến tan
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: mailamuathu

Tình là dệt mộng vào thơ
Tình là hư ảo để giờ biến tan

Tình là một giấc mơ hoang
Khi con tim nhỏ vội vàng yêu ai
Đôi khi thấy quá rộng dài
Để quên ánh mắt rất nai...đang nhìn
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
Tình là dệt mộng vào thơ
Tình là hư ảo để giờ biến ta


Tình là dệt mộng vào thơ
Yêu là dệt mộng vào mơ đó mà
Người ơi xin chớ thật thà
Mộng mơ đâu phải là quà thế gian

Yêu người quả thật gian nan
Yêu người như thể lấy gan ra đùa
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: mailamuathu

Để quên em dưới cơn mưa
Lạnh về giá buốt lòng mưa lệ sầu


Trời buồn trời đổ mưa ngâu
Lòng buồn chớ để nỗi sầu đeo mang
Đường tình vẫn rộng thênh thang
Cuộc đời còn lắm vô vàn lối đi
Xin đừng buồn bã làm gì
Làm tôi ái ngại quên đi hỡi người
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0