📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tuyệt Tình

97 trả lời, 9.117 lượt xem — Trang 2 / 4
Một lần biết yêu trăm lần khổ
Bao nhiêu mộng ước giờ tan vỡ
Ghép chút tình si còn dang dở
Đem sầu ngang trái -họa thành thơ !!!
T.T
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tuyệt Tình

Một lần biết yêu trăm lần khổ
Bao nhiêu mộng ước giờ tan vỡ
Ghép chút tình si còn dang dở
Đem sầu ngang trái -họa thành thơ !!!

 
Vẫn biết yêu nhau là đau khổ
Nhưng có ai phá bỏ được đâu
Kể chi tuổi tác sang giầu
Núi cao không ngại sông sâu có thuyền.
 
Trung Dũng[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-20 14:57:51Cát_Biển>

Dẩu biết yêu là trăm lần khổ
Sao có người mãi khổ vì yêu
Yêu được bao nhiêu sao khổ nhiều
Đêm buồn rơi lệ bởi vì yêu.....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-22 20:58:20Cát_Biển>
Người về chốn cũ vui trăng hoa
Mình ta lẻ bóng sầu cô đọc
Thu qua đông tới lòng lạnh giá
Đêm bưồn đơn lẻ nhớ người xa
Ngồi đây than trách một mình ta
Người vui chi chốn trăng hoa đó
Có biết nơi đây có người chờ
Khi người ngủ, tôi còn thao thức
Lặng lẽ nhìn những hạt tuyết rơi
Tuyệt tình cô lẻ nhớ người xa....
....[/size]

📎 10678061251877160
Đăng nhập để trả lời
0
thu vướng hồn ai lá vẫn rơi....
một nhành lan hé vẫn sương rơi...
tình đau thu tới buồn chi nhỉ...

có lẽ heo may gợi chút gì


Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-27 00:13:32nguyenngoat>
Vấn Vương
 
Một chút vấn vương những nỗi niềm
Người xa còn ghi khắc trong tim
Một khung trời nhớ ngày xưa ấy
Bây giờ còn in mãi hình em
Đăng nhập để trả lời
0
Lỡ làng gửi nhau lời ân ái...
Giờ cũng xa xôi mấy cuộc đời....
Không gian buông cánh buồm trăng vắng...
AI.. đốt tâm tư nhớ nhung gì
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
MỘT CHÚT
 
Thu bỗng bâng khuâng nhớ người đi
Lá vèo theo gió gợi chia ly
Em về trong một trời kỉ niệm
Còn biết trong tim có nói  gì?
Đăng nhập để trả lời
0
Thoáng chút gió buồn nhẹ lướt qua
Ký ức dâng trào dạ xót xa
Bóng ai xa khuất muôn trùng dặm
Lặng lẽ ngóng trông đắng lệ nhòa[:o]
T.T
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-27 07:45:55Cát_Biển>
Mùa Thu ôi sao buồn thế nhi?
Thu sang, lại khiến lòng nhớ ai..
Từng chiếc lá giọt lệ dài
Tình đau thu tới buồn chút thôi..
Đăng nhập để trả lời
0
Đi tìm hình bóng của ai
Bao năm xa cách nhớ hoài không thôi
Heo may cơn gió cuối trời
Sắc thu vàng úa một thời yêu xưa
T.T
Đăng nhập để trả lời
0
Một thời sớm đón chiều đưa
Dấu chân kỉ niệm để vừa yêu thương
Bây giờ quạnh quẽ đêm sương
Trăng thề một bóng sầu vương lệ tình
 
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nguyenngoat

Một thời sớm đón chiều đưa
Dấu chân kỉ niệm để vừa yêu thương
Bây giờ quạnh quẽ đêm sương
Trăng thề một bóng sầu vương lệ tình
 




khi xưa cắp sách đến trường...
ngồi chung một lớp lại thường nhỏ to...
giờ đây người đã ấm no...
còn tôi lẻ bóng tiếc cho tình đầu

Đăng nhập để trả lời
0
Tìm trong giấc mộng đêm dài
Dư âm còn lại tình ai nghẹn ngào
Còn trong ký ức hôm nào
Đôi ta sánh bước dạt dào yêu thương
Bây giơ mỗi đứa một phương
Đêm buồn giá lanh lệ vương khóe buồn
T.T
Đăng nhập để trả lời
0
Vương vương mái tóc buồn hoa phượng....
Đã mấy thu rồi chẳng còn mong...
Nhẹ bước trong đêm vui quá khứ...
Mong chút tình xưa thoáng trở về

hìhì..tình chỉ viết đc thế mới đau
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
về...đi
 
Tình trở về đây trong xót xa
Lời thương năm cũ đã nhạt nhoà
Bỏ lại sau lưng vầng trăng lạnh
Giang hồ lẻ bước một mình ta.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nguyenngoat

về...đi
 
Tình trở về đây trong xót xa
Lời thương năm cũ đã nhạt nhoà
Bỏ lại sau lưng vầng trăng lạnh
Giang hồ lẻ bước một mình ta.
\
Ai biết xót xa đời hoang phế..
Cứ để đêm trôi mấy cuộc đời
Buồn chia vào khúc _ko đong đếm
Mây đó vướng chi tiếng năm nào
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
Ai nhớ ..ai thương cũng xa rồi.....
 Trăng giờ ko lộ với đêm thu....
 Nghe sầu nhân thế tim đau mãi...
 Ta đổi con tim:... vượt chút "GÌ"
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
Đêm ngồi lặng lẽ ngắm trăng thu...
Sương lạnh buồn loang… khói mịt mù…
Giá buốt hồn say, sầu chiếc bóng...
Sợ rồi, sợ lắm mảnh trăng thu!
Đăng nhập để trả lời
0
VẦNG TRĂNG THU
 
Vầng trăng thu vẫn đẹp
Dẫu chứa nhiều xót xa
Khi tỏ cũng như tà
Bạn tri âm thi sĩ.
Đăng nhập để trả lời
0
ôi lời ! để lại sao ngậm chút ....
có lệ! trong đêm nói khúc sầu...
chia ly! lối vắng buồn gác nhỏ...
ta cũng! trong ai cũng sương xa...



LL[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nguyenngoat

VẦNG TRĂNG THU
 
Vầng trăng thu vẫn đẹp
Dẫu chứa nhiều xót xa
Khi tỏ cũng như tà
Bạn tri âm thi sĩ.

    Ta đưa vào đêm lạ cô liêu
Thiêm thiếp tiếng rơi khẽ ánh vàng
    Uh ! Thu đã gửi vào cõi mộng
Sương lạnh hồn ai chút cõi lòng
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-10 09:44:18Cát_Biển>
&lt;&lt;&lt;Vô*Đề&gt;&gt;&gt;
Trần gian có muôn vạn nỗi sầu
Cuộc đời sao mà lắm trái ngang
Thu qua để lại nỗi ngỡ ngàn...
Thiên thu vạn cổ yêu...là khổ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nguyenngoat

VẦNG TRĂNG THU
 
Vầng trăng thu vẫn đẹp
Dẫu chứa nhiều xót xa
Khi tỏ cũng như tà
Bạn tri âm thi sĩ.




vầng trăng thu dần tà...
ai hiểu thấu lòng ta...
khi tỏ rất mặn mà...
nhưng tà dạ xót xa...
Đăng nhập để trả lời
0
Đời người như vầng trăng
Có khi tròn ,khi khuyết
Nếu anh người lịch duyệt
Xin đừng có băn khoăn!
Đăng nhập để trả lời
0
vầng trăng khi tỏ khi mờ...
đời người vướng chút tình khờ khó quên...
ta người lịch duyệt..có tên..
mà sao lại vướng bên nền tình duyên!
Đăng nhập để trả lời
0
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Sánh đôi mới phỉ lương duyên tơ hồng.

Vậy mà em nỡ theo chồng
Thuyền quyên bỏ bến, anh hùng mần chi??? [sm=4_1_6.gif]


Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)
Đăng nhập để trả lời
0
anh hùng vướng chút tình si...
quay đi ngoảnh mặt tiếc gì nữa đâu...
đời người trót lỡ bể dâu...
tình đầu vương vấn mưa ngâu khó dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
Một dòng nước mắt lưng chừng
Xin ngưng trên mí thôi đừng vào tim
Tình xưa giờ đã khuất chìm
Người đi vạn lý bóng chim cuối trời.
 
 
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0
giờ đây nước mắt còn chi...
khóc than một thủa bờ mi khô dần...
bây giờ người đã yên thân...
vùi chôn nấm mộ người trần xót xa...

Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 » »»