397 trả lời, 32.837 lượt xem —
Trang 4 / 14
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Yêu anh em gọi tên anh
Gọi bằng nỗi nhớ, chân thành của tim
Tặng anh màu tím con tim
Bao nhiêu nỗi nhớ lặng chìm vì yêu
ngocngoc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Lời yêu thốt giữa ban chiều
Chân trời tim tím mang nhiều nhớ thương
Đêm về ôm lấy vấn vương
Phủ trùm hơi thở giọt sương tơ tình...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Bình minh nắng rọi hoa xinh
Lung linh sắc tím, lục bình ven sông
Nhà ai vừa cắt bó hồng
Đem ra giữa chợ, bán bông hoa tình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Một mình ngắm biển hoàng hôn
Bao nhiêu nỗi nhớ, chất dồn trong tim
Vỗ từng cơn sóng lặng im
Chân trời màu tím, như chìm đáy sâu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
VẪN MONG
Biển trời đất nước của chung
Chữ tình chỉ một ,chữ chung làm đầu
Tôi yêu màu tím bền lâu
trong lòng mang một, mối sầu vì đâu
yêu người người chẳng một câu
không yêu người lại, nguyện cầu chữ yêu
Thả hồn vào biển ban chiều
Phân vân cũng bởi chữ yêu lạ lùng
Thôi thì chữ thủy chữ chung
Mong nàng cũng hiểu ,trùng phùng nay mai
Chuyến tàu ngày ấy không xa
mà sao trước mặt bao la là buồn
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Thả hồn vào chốn rừng sâu
Mang về màu tím, nhiệm mầu của lan
Một màu tím đẹp cao sang
Đơn sơ giản dị ,tím mang hương rừng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Gặp anh em rất là mừng
Bao nhiêu nỗi nhớ, như ngừng trong tim
Hôm nay ghé bước rừng sim
Mới thấy màu tím, ngập tràn nhớ mong
Em là cô gái trắng trong
Mới mười tám tuổi, trong lòng đã yêu
trái tim mơ mộng thật nhiều
Gấp vào trang vở, thật nhiều nhớ mong
Bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng
Em xin nhắn gởi ,vào lòng hoa sim
ngocngoc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Chân tình cũng bởi trái tim
Bao nhiêu nỗi nhớ, lặng chìm từ lâu
Ân tình cũng đã chôn sâu
Còn chăng kỷ niệm, ôm sầu vì yêu
Bây giở màu tím cô liêu
Đã lan ,đã tỏa, thật nhiều hỡi ai
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
NỖI NHỚ
Một màu tím mênh mang
Chảy tràn trong ký ức
Vẫn còn in dấu mực
trên trang giấy học trò
từng trang giấy thơm tho
Bao vầng thơ nho nhỏ
tình thơ anh đã ngỏ
làm xao xuyến tim em
từng vầng thơ ướt mèm
men tình yêu say đắm
Tâm hồn em đã thắm
men tình của thơ anh
trang thơ vẫn còn xanh
vẫn còn nằm trên giấy
lời yêu vẫn còn đây
mà giờ anh xa vắng
Để tình em cay đắng
Trái tim em chết lặng
ôm trang giấy ngu ngơ
nghiền nát cả vầng thơ
Bao đợi chờ nhung nhớ
Dẫu biết tình bơ vơ
Đợi chờ là vô ít
Tình yêu ai mù mịt
Để nỗi nhớ tràn dâng
Tâm hồn đang chết dần
Hỡi người ơi có biết....!
ngocngoc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
NỖI NHỚ
Nỗi nhớ ơi vì đâu ta có
Từ thuở học trò ta đã có mi
Ta yêu ,ta nhớ những gì
Mà sao nét mực, vẫn ghi giấy hồng
nhớ từng góc phố ,dòng sông
nhớ từng trang giấy tuổi hồng mến thương
nhớ từng bạn nhỏ ,mái trường
thầy yêu ,bạn quí vấn vương bóng hình
nhớ từng trang vở đẹp xinh
In màu mực tím tỏ tình làm thơ
Thả hồn vào những giấc mơ
Bao nhiêu nỗi nhớ ,tuổi thơ vẫn còn
nhớ từng những cánh bông gòn
Hai ta củng thả hẹn non theo cùng
Bao nhiêu nỗi nhớ nỗi nhung
Nhờ bông hoa phượng gởi cùng cơn mưa
Bao nhiêu nỗi nhớ năm xưa
Vực ta thức dậy như vừa mới đây
Hồn ta nỗi nhớ chất đầy
Bao nhiêu kỷ niệm về đây với lòng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
#102 —
08.07.2005 12:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-07-08 12:07:49ngocngoc>
Chào các bạn !có ai cùng thi vấn đáp không,đầu câu kết nối nha ,xin mời...
Tình yêu em nắm bàn tay
Ngày ngày em dở ra hai ba lần
Mai này em đỡ tấm thân
Gặp anh em cũng trăm phần vui tươi
Gỡ bao khúc ẩn nụ cười
Suốt đời ta mãi vui cười bên nhau
Đời này rồi đến kiếp sau
Yêu nhau mãi mãi ,khộng bao giờ rời
Hỡi màu tím mãi rạng ngời
ngocngoc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
TÌNH anh nhắn gởi cho em
NGÀY mai xa vắng ,anh đem theo cùng
MAI này ta có sống chung
GẶP nhau màu tím thủy chung gọi chào
GỠ từng tơ chỉ muôn màu
SUỐT đời ta nguyện se vào đường tơ
ĐỜI ta đẹp tựa ngàn thơ
YÊU nhau ta mãi đợi chờ nhớ nhung
HỠI tình đẹp sắc thủy chung
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 68
Từ: 01.06.2005
Trạng thái: offline
TÌNH theo năm tháng hoài mong
NGÀY ngày ôm lấy nỗi lòng tơ vương
MAI kia nếu gặp người thương
GẶP nhau ôm mộng uyên ương trọn đời
GỠ bao trái đắng chơi vơi
SUỐT đời ta mãi trọn đời bên nhau
ĐỜI này rồi đến kiếp sau
YÊU màu hoa tím thanh cao ngọt ngào
HỠI tình hãy đến trao nhau
nguyenngoctrinh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
LỐI MÒN XƯA
Hoàng hôn tím phủ hàng dương
Ngẩn ngơ đếm lá rụng đường mòn xưa
Lối mòn chìm ngập trong mưa
Gió lay cỏ rạp lưa thưa lá buồn
Cõi lòng ngấn lệ rơi tuôn
Người đi tình cũng đượm buồn từ lâu
Chết khô máu lạnh tim sầu
Đêm đêm lấy rượu quên câu chuyện buồn
Tình em theo mãi anh luôn
Niềm vui chết lịm nỗi buồn bao quanh
Nơi này nước vẫn trong xanh
Lục bình tím vẫn long lanh trước nhà
Nhà ai hương mạ thoảng qua
Hoa lài em ướp hương trà đãi anh
Ngọt nồng từng hớp trà xanh
Môi nồng ấm áp chân thành trao nhau
Từng đêm ân ái ngọt ngào
Hẹn thề suốt kiếp bên nhau không rời
Hôm nay ngấn lệ tuôn rơi
Thường người yêu nhỏ xa rời đường xưa
Lối mòn trời vẫn đổ mưa
Cũng là giọt lệ vừa mưa trong lòng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
#106 —
09.10.2005 16:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-09 16:09:22mailamuathu>
Ân tình em cũng nhớ mong
Lối mòn xưa đó trong lòng vẫn ghi
Hôm nay tình chẳng còn gì
Chỉ còn nỗi nhớ tình ghi kỷ niệm
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 233
Từ: 28.05.2005
Trạng thái: offline
Tím ơi kỷ niệm đa mang
Tím ơi kỷ niệm vẫn tràn trong ta
Tím ơi kỷ niệm ngày qua
Tím lên vách lá nở hoa tím buồn

Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
TÍM LÊN
Tím lên chiếc lá la đà
Tím lên phiến đá nở hoa làm tình
Tím lên mái tóc em xinh
Để anh ao ước làm tình tóc mây
Tím lên chiếc ngực vung đầy
Để anh mơ ước tím đầy tình em

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
.
TÍM
Tím nào bằng tím tình yêu
Tím gì đẹp nhất khi chiều bên nhau
Tôi yêu màu tím ngọt ngào
Đôi môi cháy bỏng ngọt ngào yêu thương
Tím ơi màu tím yêu đương
Nào ai có biết tôi thương tím nhiều

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
#110 —
09.10.2005 23:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-09 23:45:05tulipdenus>
Tím anh yêu - và mãi yêu
Tuổi tình yêu màu tím mực thư chiều
Đã bao lần mưa gió đòi phai sắc
Tím lòng em chung thủy đẹp bao nhiêu

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#111 —
10.10.2005 03:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-10 03:25:52Viet duong nhan>
Màu Tím

"Màu tím, màu thủy chung"
Tình yêu, yêu tận cùng
Hạt chuỗi "TÌNH" tiếp nối
Xây giấc mộng trùng phùng
vdn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Tím ơi
Tím ơi tím ,tím ơi là tím
Tím yêu thương tím cả sân vườn
Gặp em bao nỗi vấn vương
Lòng anh thương nhớ gọi thầm tím ơi!

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
TÍM HOÀNG HÔN
Trời chiều dạ tím hoàng hôn
Tím lên mặt biển tím dồn chân mây
Nhấp nhô từng ngọn sóng đầy
Sóng lên biếc tím chân mây một màu
Biển chiều tím đẹp biết bao
Hoàng hôn buông phủ biển màu thủy chung

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Thân em mỏng tựa như hoa
Tình em biển lớn bao la ngút ngàn
Thương em tím cả đò ngang
Thủy chung chờ đợi dẫu tràn khổ đau
HOA LỤC BÌNH

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#115 —
10.10.2005 22:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-10 22:24:53maiyeuem>
Áo em tím vải lụa đào
Trái tim chứa đựng một màu thủy chung
Chữ yêu em rất thẹn thùng
Trái tim màu tím thủy chung rạng ngời
Hình đẹp quá cho Mye xài ké nha...hi..hi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Hoàng hôn chiều tím trang đài
Ngự lên đôi mắt như ngai cung vàng
Chiều về tím đẹp mênh mang
Ngai vàng ngự trị nũ hoàng là em

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Buồn thương màu tím lâm ly
Thủy chung tình chẳng đựoc gì người ơi !

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Lá xanh hoa tím rạng ngời
Mây trôi lơ lững chân trời tím xanh
Trời hoa tím thật long lanh
Như lòng em nở chân thành hoa yêu
ngocngoc
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 81
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Tím lên cho mắt em yêu
Cho môi em mộng anh nhiều nhớ nhung
Tím lên tím đẹp thủy chung
Cho tình em bớt thẹn thùng
Cho anh mơ mông nhớ nhung đêm ngày
ngocngoc
★
★
★
★
★
0