📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Tửu lầu thơ vui

1 trả lời, 6.307 lượt xem — Trang 1 / 1
Lang thang kiếm mảnh đất vườn
Vừa hay ghé qua thư quán gặp thơ vui
Phong thuỷ hợp thời liền mở quán,
Khai trương quán mới mời pà con,
Cứ nhậu cứ chơi thỏa chí cười


Vô Danh Tiểu Tốt
Rượu cay nâng chén anh chúc chú!
Cạn hết chén này cạn hết sầu .
Đăng nhập để trả lời
0
 Vô Tư quán tửu không thấy nửa
Hiền tui âu cũng nhớ người xưa
Tri Kỷ theo chồng đâu vắng bóng
Thi nhân một dạo khóc như mưa
 
Nay có tửu lầu thơ vui mở
Mà sao vắng khách đến chơ vơ
Thôi mời quán chủ ra đây nhé
Nhấm nháp cùng tui,tửu với thơ
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0