213 trả lời, 23.111 lượt xem —
Trang 2 / 8
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
Của một thời..
Anh lại bước vào giấc mơ tôi
Yêu thương hờn dỗi của một thời
Giờ đây cách biệt người mỗi ngã
Có nhớ hay chăng chuyện thuở nào
...
Thầm gọi tên anh trong chiêm bao
Bao nhiêu nhung nhớ cứ tuôn trào
Bao nhiêu hờn giận trong quá khứ
Cuồn cuộn kéo về dòng lệ tuôn
...
Sao tôi không nói tôi không nói
Một lời trách cứ để mà vơi
Ngay cả trong mơ cũng không thể
Buông lời ..cho đỡ tủi tim côi
...
Tại sao vậy chứ sao vậy chứ
Nếu giận thì cứ hét cho đã đời
Nếu ghen thì cứ cào cứ cấu
Sao lại lặng thinh để mà đau
...
Tôi chẳng hiểu tôi chẳng hiểu tôi
Vừa yêu vừa giận lại vừa đau
Quên quách cho xong cái nợ đời
An nhàn tự tại sống thảnh thơi
...
Từ nay người nhé xin đừng hãy
Bước vào mộng mị cợt đùa tôi
Nếu đến trong mơ thì người hỡi
Siết chặc vòng tay của một thời
CM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 759
Từ: 17.05.2006
Trạng thái: offline
Từ nay người nhé xin đừng hãy
Bước vào mộng mị cợt đùa tôi
Nếu đến trong mơ thì người hỡi
Siết chặc vòng tay của một thời
CM
Xin mượn ý cua CoMay viết một bài thơ....
Của Một Thời !
Em vẫn là Em , Tôi vẫn Tôi !
Ai xuôi bọt nước gặp bèo trôi.
Có nhau trong khỏang mơ hồ ấy.
Ấm áp chưa quen đã lại rồi...!
Những tưởng xuôi dòng chung lối chảy.
Gắng công bám lấy hướng suông xuôi .
Ai hay gợn sóng xua tan tát.
Cướp mất thân thương của một thời !
Chẳng có ngả ba mà phải rẽ.
Giơ tay vói mãi...cũng đành thôi...!
Càng mong càng thấy xa xôi mãi.
Chả lẽ than thân , trách phận người !
Em hãy bình tâm với tháng ngày.
Bọt ,bèo chẳng khác vị chua ,cay.
Cứ xem như gió vô tình thổi ,
Một thóang hợp tan những áng mây !
Có chợ nào đông , đông _ đông mãi !
Có sông nào thẳng , thẳng _ khôn cùng?!
Bắt nguồn từ khỏang không bằng phẳng ,
Khập khễnh từ đầu...khó nỗi chung !!!
Hòang Thị
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
Cm cám ơn anh HoangThi ghé thăm và để lại bài thơ... Chúc anh ngày vui .CM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#34 —
30.08.2009 16:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-07 11:57:00CỏMay>
Mơ Màng... !
Ôi giấc mộng gầy môi kề môi
Làn hơi ẩm ướt quyện vào tôi
Trăng non ướm mình sau đỉnh núi
Lâng lâng hồn mộng ..theo mây trôi
Bềnh bồng như dải lụa tơ trời
Giấc ngủ mơ màng ..ngọt lịm môi
Ta đến với nhau từ tiền kiếp ?
Hay là ảo tưởng chỉ riêng tôi
Gió lạnh luồn qua song cửa hở
Lay thức hồn tôi ..mộng chơi vơi
Rúc mình trong chăn ..tìm hơi ấm
Mơ màng ..ảo ảnh ..nụ cười tươi
Thả hồn trôi dạt bến mê hương
Tìm nghe hơi thở ..ấm môi người...
Người đến mang tôi bao thương nhớ
Đêm về dệt mộng ..ủ vô thường .
CM
08/2009 en Andorra
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#35 —
01.09.2009 22:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-03 12:16:50CỏMay>
Dáng Xưa
Rừng chiều hiu hắt lá rơi rơi
Hoàng hôn nhuộm tím cuối chân trời
Thông gầy theo bóng chiều ngã xuống
Thời gian thấm thoát tóc pha sương
Chiều nay tôi lại nhớ cố Hương
Nhớ dáng xưa gầy trên gác vắng
Bên ngọn đèn lu ánh mập mờ
Trầm ngâm như thể đang trong mơ
Chốc chốc thả hồn lên trang giấy
Dường như đang viết câu chuyện thơ
Dáng gầy làm tôi xao xuyến quá
Không dám kêu Anh sợ tan mơ
Có những khoảng khắc in trong dạ
Thời gian dẫu qua chẳng xóa nhòa
Chiều nay bỗng về theo sương lạnh
Cái dáng xưa gầy ...xa thật xa ....
CM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#36 —
03.09.2009 21:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-03 21:50:38CỏMay>
Ép Lá.
Lang thang nhặt lá thu vàng
Ép vào cuối vở sợ tàn thu bay
Hơi thu vừa chớm trên cây
Đã nghe se lạnh chiều nay nhớ về
Bâng khuâng ngày cũ Hương Quê
Còn đây chiếc lá hẹn thề thu nao
*
Lần trang nhật ký anh trao
Ép thêm chiếc nữa ..hanh hao lá vàng .
CM
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: CỏMay
CHỐN TỊNH KHÔNG
Yên lặng vô cùng đến tịnh không
Đêm nay thu lạnh ngập cô phòng
Để nghe gió cuốn bên song cửa,
Lặng ngắm mưa rơi ngập bụi hồng.
Tất cả hình như trong mộng ảo
Phải chăng có lẽ thuở thong dong.
Bỗng dưng về lại thời xưa cũ.
Đã cố vùi chôn tận đáy lòng
Trần Mạnh Hùng
Cõi Không
Lặng lẽ nơi này "chốn tịnh không"
Hơi thu vừa chớm lạnh cô phòng
Gió len khe cửa đem hương nhẹ
Trăng chếch đầu non rạng má hồng
Dõi mắt xa xăm trời xứ lạ
Chạnh lòng cô lữ thuở thong dong
Hương xưa ngỡ đã vùi sâu thẳm
Bỗng chốc ào về vần vũ lòng.
CM
Thân chào Cỏ May
Rất hân hạnh được bạn viếng thăm và hoạ bài thơ hay.
Chúng ta trước lạ sau quen, mong ước rằng chúng ta mãi mãi trong tình thân hữu Xướng + Hoạ.
Chúc bạn vui, hạnh phúc
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
Cm chân thành cám ơn sư Huynh Mạnh Hùng post thơ qua nhà Cm .... Chúc sư huynh ngày an vui , mến Cm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#39 —
04.09.2009 19:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-05 15:27:44CỏMay>
Ôm Bóng !
Đêm đặc sánh không gian thơm mùi cỏ
Vẳng đâu đây tiếng dế nỉ non ru
Tôi dang tay ôm siết lấy trăng Thu
Nghe nức nở hồn tôi ghì chiếc bóng
...
Lại một đêm dáng người xưa thấp thoáng
Ẩn trong sương tha thướt nét Liêu trai
Trong ánh sáng chập chờn của đóm đuốt
Tôi huơ tay ghì riết bóng ai gầy .
CM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#41 —
06.09.2009 10:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-06 23:54:30CỏMay>
Về đâu...?
Quen nhau qua một bài thơ...
Nhớ nhung cũng thấy thẩn thờ đêm thâu.
Người về đâu ...thơ về đâu...?
Bơ vơ để lại nỗi sầu khôn nguôi..!!!
**
Nhớ nhung đổ tại vần thơ
Đêm chong ngọn nến đếm hờ canh thâu
Tờ hoa mực chửa phai màu
Cớ sao gió lại đem sầu về ngang...?!
Cm cám ơn Chú DangPhuong ghé nhà nì.... Cm mong Chú luôn an vui.. Mến Cm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
Tự Ví...
Tôi tự ví mình như hòn than
Đêm đông hong ấm bếp lửa tàn
Nhưng hòn than nhỏ làm sao đủ
Sưởi cả mùa đông của thế gian
..
Tôi tự ví mình như hề nan
Khua tay múa chân ghẹo nhân gian
Nhưng cả khối sầu chất như núi
Đè nặng tâm can ..đốt ruột gan
..
Tôi tự ví mình như chiếc lá
Đong đưa trong gió đợi mùa sang
Khi Thu chín đủ ..sắc ngã vàng
Rơi xuống âm thầm ..chẳng vương mang
..
Trong Tôi
Trong tôi huyết lệ đang chảy tràn
Như dòng thác cuộn tự trên ngàn
Cuốn phăng rửa sạch tan bụi bậm
Đã phủ bao đời lên thế gian
..
Trong tôi ngọn núi lửa đang nung
Chờ đủ thời gian nó cháy bùng
Đốt cả nhân gian nghìn thiên hạ
Cho cỏ non tơ mơn mởn đồng
..
Trong tôi âm ỉ vết đau lòng
Thỉnh thoảng nó cười chọc ghẹo tôi
Giằng xé ..dỗi hờn ..mãi chẳng đặng
Đành thôi ..kết bạn ..để cầu an ...
cm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#43 —
07.09.2009 11:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-07 11:54:24CỏMay>
Hoài Tưởng
Đêm lành lạnh không gian thơm cỏ lá
Làn sương khuya man mát thịt da ngà
Đôi mắt nhắm đôi môi chừng như đã
Chạm vào em ..ôi huyễn hoặc Nàng đêm
Ta hôn em với một nụ hôn mềm
Nghe xao xuyến ..com tim ta hoài tưởng
Nhớ một chiều nắng nhạt cuối Thu xưa
Người trao ta cũng một nụ hôn vừa
Làm say ngất tâm hồn ta mới lớn
Tim loạn nhịp hơi thở dồn mắt nhắm
Đôi linh hồn ghì riết quyện lấy nhau
Nghe lời yêu hóa ra trăm sắc màu
Cả người ta căng tràn đầy nhựa sống
Mỗi nhành cây ngọn cỏ mỗi hạt sương
Mọi loài hoa cỏ dại mọc ven đường
Như ca hát cùng ta cô gái nhỏ .
CM
08/2009 Andorra
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
#44 —
17.09.2009 05:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-17 05:13:36kimrbl>
Trích đoạn: CỏMay
Ép Lá.
Lang thang nhặt lá thu vàng
Ép vào cuối vở sợ tàn thu bay
Hơi thu vừa chớm trên cây
Đã nghe se lạnh chiều nay nhớ về
Bâng khuâng ngày cũ Hương Quê
Còn đây chiếc lá hẹn thề thu nao
*
Lần trang nhật ký anh trao
Ép thêm chiếc nữa ..hanh hao lá vàng .
CM
Đọc thơ
Bao lần mỗi độ Thu sang
Lại làm thơ ép lá vàng tặng em
Mỗi năm chồng lá dày thêm
Mỗi năm dồn lại nỗi niềm khổ đau
Thu đi có đợi ai đâu
Em đi cũng chẳng có câu hẹn hò
Mùa Thu giở lá đọc thơ
Chữ phai màu nhạt ngẩn ngơ lá vàng...
kimrbl
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
Cm chân thành cám ơn anh HoangThi , Kimrbl ghé thăm và họa thơ... những dòng thơ đầy ý nghĩa...chúc vui nhé ..mến , cm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#46 —
19.09.2009 10:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-19 12:29:41CỏMay>
Cổ Tích của tôi
Tôi
cô bé con
một thời nghịch ngợm
Giờ bổng ngoan hiền như lá mạ non tơ
mệt mỏi bơ phờ
bàn chân không muốn bước
Vì tuổi tác chất chồng đôi vai nhỏ
hay vì
đã khù khờ , vụng dại ,ngu ngơ
ăn quá nhiều trái đắng
cuộc đời
Vườn địa đàng một thời tôi mơ ước
Thảm cỏ non mơn mởn dưới chân đồi
Đôi tình nhân vai sát kề vai
Nghe tấu khúc của các loài côn trùng ,sâu bọ
Đôi bướm xinh chập chờn khoe cánh nhỏ
Chú chuồng kim mỏng mảnh dưới nắng mai
Chú cào cào với đôi cánh thon dài
xanh mượt
Con châu chấu nâu nâu
Chú bọ ngựa ngó nghiêng ..
với đôi càng to khoẻ ...chờ được tí trầu vôi
đó là chuyện cổ tích của tôi
Tôi
đã từng dang đôi tay nhỏ bé
ôm trọn cả thế giới vào lòng
với một đam mê
gần như hồ hởi
và tưởng mình giàu có lắm ru
Những làn gió ban mai
Những hạt sương buổi sớm
Những trưa nhặt hoa cau bé ti ..trăng trắng
rụng rơi quanh giếng mát
như những ngôi sao li ti trên nền trời đêm...thăm thẳm
Câu chuyện
Chú dế mèn phiêu lưu ký
Đã một thời làm tôi mê đắm
Đâu rồi
những khát khao cháy bỏng !
Đâu rồi
những ước mơ bé nhỏ
một mái ấm gia đình
những lo toan vụng vặt
những bửa cơm chiều ấm áp tình thương
Giờ
chỉ còn lại những buồn vương ....khắc khoải ...
CoMay
Sitges, Barcelona
Thứ bảy ngày mười chín tháng chín năm hai ngàn không trăm lẻ chín.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#47 —
19.09.2009 12:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-20 13:45:15CỏMay>
Kiếp Hoa
Sáng
buồn vu vơ
mở máy
viết những vần thơ
nhớ thương ..một thời
Con chữ
bay nhảy ...rời rạc ... vụng về ...bơ vơ
Đóa hồng
cắm tuần rồi ..
là chiếc búp xinh xinh ..hé mở
hương hoa thoang thoảng
khắp phòng
giờ ...
đã bắt đầu
héo khô rụng cánh
hương chỉ còn đọng lại
nơi nhuỵ
Lạ ...
sở thích của tôi
khi cắm hoa hồng
chỉ thích một cành thôi
đơn sơ
trong cái ly thuỷ tinh ...trong vắt
có thể nhìn thấy
từng chiếc gai ..nho nhỏ
Còn nữa ...
tôi cứ để nó nguyên trong ly
cả tới khi
không còn hương và sắc
tôi thưởng thức nó
cảm nhận nó
Có chút gì lưu luyến
Có chút gì buâng khuâng , xao xuyến
buồn buồn khó tả
Phải chăng ...
từ nó ...dạy tôi ...
một loài hoa tượng trưng cho Tình yêu , sắc đẹp ..
khi héo tàn
vẫn đọng lại một nét u hoài
mênh mang
nhưng sâu lắng
trầm buồn
nhưng sắc son
u uẩn
nhưng vẹn toàn
...
Như một đời người
Có phải?!
...
CoMay
Sitges , Barcelona
Thứ bảy ngày mười chín tháng chín năm hai ngàn không trăm lẻ chín.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#48 —
23.09.2009 13:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-24 12:25:40CỏMay>
Tôi Muốn
Có những con đò
và những dòng sông
đã đi qua đời tôi
Sao chiều nay ..
tôi muốn ..
tắm hồn mình trong dòng xanh xưa ấy
để được nghe lại
những lời tình tự
yêu thương
Để lại một lần
nghe lòng thổn thức
nghe con tim xao xuyến
giữa rừng Thu
nghe xốn xan nhịp thở
của chiều ru
Rồi chết lịm trong vòng tay âu yếm
CM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
Ước gì là đám mây trôi
Để được phiêu lãng bên đồi với trăng
Ước gì đừng có vết hằn
Để đôi khi được cằn nhằn mè nheo
Ước gì trở lại tẻo teo
Cái thời chạy nhảy leo trèo cây me
Ước gì có Mẹ chở che
Có Cha dạy bảo ..có bè bạn chơi
Ước gì được gọi mình ơi
Để nghe ấm áp ..một lời thân thương
Ước gì ở chốn quê Hương
No cơm ấm áo ..trẻ vương đầu đường
Ước gì ......
CM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#52 —
03.10.2009 14:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-03 14:28:17CỏMay>
Chuông Chiều
Chuông chiều buông tiếng
Ngân mãi khoảng không
...
Chợt thấy buâng khuâng
Nhớ mùa Hạ nọ
Có con bướm nhỏ
Ngơ ngác bên hoa
...
Lòng buồn khôn tỏ
Nói sao cho vừa
CM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#53 —
27.12.2009 10:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-27 10:44:11CỏMay>
Tiếng Guốc !
" Em đi đôi guốc gỗ vông "
Lon ton theo gánh hàng rong Mẹ hiền
Tiếng guốc gõ nhịp dưới hiên
Nụ cười con trẻ...che nghiêng nắng chiều
Gió lay ngọn cỏ hiu hiu
Đôi con bướm nhỏ dập dìu cánh Vông
Chiều nay hoa nắng đầy đồng
Guốc Vông một thuở...ruộm hồng má em.
CM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#54 —
08.09.2009 20:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-08 20:30:25CỏMay>
Muốn hôn...
Sương sa ..lướt mướt ..sương sa
Trong làn hư ảo thướt tha dáng người
Như mơ... như thật ... sương rơi
Huơ tay tôi chạm chơi vơi chốn này
Chợt nghe khóe mắt cay cay
Nghe hồn chết lịm ... vai gầy rung rung
*
Người về mờ ảo trong sương
Nửa như ấp ủ ...nửa dường muốn hôn ...
CM
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 41
Từ: 29.08.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: CỏMay
Muốn hôn...
Sương sa ..lướt mướt ..sương sa
Trong làn hư ảo thướt tha dáng người
Như mơ... như thật ... sương rơi
Huơ tay tôi chạm chơi vơi chốn này
Chợt nghe khóe mắt cay cay
Nghe hồn chết lịm ... vai gầy rung rung
*
Người về mờ ảo trong sương
Nửa như ấp ủ ...nửa dường muốn hôn ...
CM
......
Sương sa lớp lớp sương mờ
Người về giữa một trời tơ chập chùng
Nghiêng lòng...đổ những mông lung
Sầu loang... loang khắp cả vùng chông chênh
Thì thôi, ngồi đợi nắng lên
Hong cho khô hết nỗi niềm miên man
Vai gầy lạnh giấc mơ hoang
Dường ai...một nụ dở dang...Hôn thầm!
[/align]
Cũng là cái duyên, CHS quen nhiều Cỏ May ở nhiều thi đàn lắm, hông chừng lại gặp cố nhân chăng ^^.[/align]
Quán Nước Vườn Thơ: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=537694
Hồn sương bước cỏ: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=537672
Thư Pháp &Thời Trang: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=538282
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#56 —
10.09.2009 08:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-10 08:58:59CỏMay>
......
Sương sa lớp lớp sương mờ
Người về giữa một trời tơ chập chùng
Nghiêng lòng...đổ những mông lung
Sầu loang... loang khắp cả vùng chông chênh
Thì thôi, ngồi đợi nắng lên
Hong cho khô hết nỗi niềm miên man
Vai gầy lạnh giấc mơ hoang
Dường ai...một nụ dở dang...Hôn thầm!
[/align]
Cũng là cái duyên, CHS quen nhiều Cỏ May ở nhiều thi đàn lắm, hông chừng lại gặp cố nhân chăng ^^.
[/align]
Cm cam ơn CHS lần nữa ghé họa thơ.... Cm chỉ có đăng bài ở đây và 1 trang web khác (ở đó cũng một thời gian rồi ) .....còn các thi đàn khác thì Cm hỏng có biết...nên chắc là tên trùng tên ...nick trùng nick á CHS ...Chúc ngày vui nhé ..mến Cm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
Lời Của Gió
Đêm vắng lặng tôi nghe lời của gió
Giọng thì thầm gợi nhớ một mùa thương
Tôi ao ước gió ru tôi vào mộng
Kể tôi nghe chuyện cổ tích chàng Trương
...
Lời của gió gieo nổi buồn tha Hương
Đưa tôi về quá khứ của tôi xưa
Của lũy tre làng .. của hàng dừa xanh ...
Của đàn cò trắng sải dài ruộng lúa
...
Của vồng mây lơ lửng cuối trời xa
Của những cánh diều no căng trong gió
Của buổi tan trường chạy nhảy dưới mưa
Của tiếng ru hời ..mẹ hát năm xưa
...
Của những sợi khói lưa thưa từ xóm vắng
Của tiếng trẻ nô đùa bên hiên nắng
Của tiếng vọng chuông chùa lên vách núi
Của những chiều ngồi ngắm ánh hoàng hôn ...
...
Đêm yên ắng gió ru hồn dìu dịu
Hòa cung điệu tiếng đàn lòng thổn thức
Mộng một ngày lại thấy ánh Bình minh
Để hồn tôi cười với nắng lung linh .
CM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 173
Từ: 04.06.2009
Trạng thái: offline
#58 —
10.09.2009 22:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-11 11:49:23CỏMay>
Thưởng Nguyệt
Trăng thu vành vạnh treo chơi vơi
Cất bước thẩn thơ quanh quẩn vời
Nhánh liễu liêu xiêu vờn ngọn gió
Dạ Lan thoang thoảng đua hương trời
Cây đa chú Cuội ngồi lặng lẽ
Cung Quảng nàng Hằng múa lã lơi
Bóng Nguyệt nghiêng mình soi đáy nước
Thả hồn say cảnh lãng quên đời.
CM
( Họa theo tựa Ngắm trăng cua Minh Tâm )
★
★
★
★
★
0